Từ trung tâm TP.Đà Nẵng, vượt hơn 130 km, xã vùng cao Trà Đốc hiện ra giữa màu xanh bạt ngàn của đại ngàn phía tây thành phố. Vùng đất mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Trà Bui và Trà Đốc không chỉ mang trong mình tiềm năng phát triển kinh tế mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc cùng cảnh quan thiên nhiên còn nguyên nét hoang sơ.
Trà Đốc là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc. Mỗi dân tộc mang theo những sắc màu văn hóa riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và giàu bản sắc cho vùng đất này.
Một buổi sớm nơi làng Xa Rơ, mây trắng vẫn còn lững lờ quấn quanh những triền núi. Những thửa ruộng bậc thang không rộng lớn như những điểm du lịch nổi tiếng vùng Tây Bắc nhưng lại mang vẻ đẹp riêng của miền sơn cước phía tây Đà Nẵng. Vào mùa lúa chín, sắc vàng phủ kín các sườn đồi, hòa cùng màu xanh của núi rừng tạo nên bức tranh thiên nhiên bình yên và quyến rũ. Người dân nơi đây vẫn bảo tồn nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo.

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi là nét đẹp riêng của vùng cao Trà Đốc
ẢNH: XUÂN TRỰC
Nếu văn hóa là linh hồn, thì thiên nhiên ở Trà Đốc chính là món quà vô giá mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này. Phần lớn diện tích của xã là đồi núi với hệ sinh thái rừng phong phú cùng nhiều sông, suối, thác nước còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Những địa danh như thác Suối Trĩ hay thác Bà Nô từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương mỗi dịp hè. Dòng nước trong xanh đổ xuống từ những cánh rừng đầu nguồn tạo nên không gian mát lành giữa đại ngàn. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng chim rừng mang đến cảm giác bình yên hiếm có, khác xa sự ồn ào nơi phố thị.
Một tiềm năng đặc biệt khác của Trà Đốc là vùng lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Mặt hồ rộng lớn trải dài giữa những dãy núi trùng điệp tạo nên khung cảnh thơ mộng. Vào mùa xuân, khi nước hồ đầy ắp, mặt hồ xanh biếc phản chiếu những áng mây trắng bồng bềnh, sương sớm bảng lảng trên mặt nước tạo nên vẻ đẹp như tranh thủy mặc. Bên cạnh giá trị cảnh quan, lòng hồ còn là nơi người dân phát triển các mô hình nuôi cá lồng bè, mở ra cơ hội kết hợp giữa sản xuất và khai thác du lịch trải nghiệm trong tương lai.
Kỳ vọng vào du lịch cộng đồng
Nhắc đến Trà Đốc cũng không thể không nhắc đến cây quế - một trong những cây trồng mang lại kỳ vọng thoát nghèo cho người dân địa phương. Nhiều vùng quế tập trung với những cây quế có tuổi đời từ 2 - 3 thập kỷ đang phủ xanh các sườn núi. Hương quế nồng ấm theo gió lan tỏa khắp núi rừng, trở thành nét đặc trưng riêng của vùng đất này. Việc địa phương định hướng đầu tư máy chưng cất tinh dầu quế tại chỗ không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân.
Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết địa phương xác định phát triển kinh tế phải gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên. Những giá trị đặc sắc của đồng bào cùng cảnh quan nguyên sơ của núi rừng, các thác nước và những vùng quế lâu năm chính là lợi thế để Trà Đốc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm trong thời gian tới. "Chúng tôi mong muốn xây dựng Trà Đốc trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng phía tây Đà Nẵng, nơi du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn được trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực truyền thống và cảm nhận sự mến khách của đồng bào các dân tộc", ông Hưng nhấn mạnh.
Dù vẫn còn khó khăn do giao thông đi lại, nhưng những giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ cùng bản sắc cộng đồng được bảo tồn khá trọn vẹn đang tạo nên lợi thế riêng cho Trà Đốc trên hành trình phát triển.
Bình luận (0)