Trong thời gian qua ít nhận lời trả lời phỏng vấn, có phải vì chị ngại khi được hỏi về vấn đề tình cảm?
Tôi không muốn làm tốn giấy mực của báo chí bởi những việc không cần thiết. Vả lại trong thời gian qua tôi tập trung phần lớn thời gian của mình để cân nhắc cho những công việc sắp tới nhằm mang lại hiệu quả nhất. Con người chúng ta không phải là một bộ máy được lập trình. Vì thế chúng ta cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, và hơn hết, người làm nghệ thuật cũng rất cần những khoảng lặng.
Chị còn trẻ nhưng đã sớm “rắc rối” với chuyện tình yêu, chị không sợ hình ảnh của mình bị ảnh hưởng?
Khi bắt đầu một điều gì đó và gắn bó với nó, không ai muốn đi đến sự kết thúc. Sống hết mình và làm hết mình, hết trách nhiệm là cá tính của con người tôi. Điều tiếp theo, ở tuổi nào con người ta cũng cần phải yêu. Ở lứa tuổi như tôi, có rất nhiều bạn đã yêu, đã sống nồng nhiệt với cái tình yêu... và tôi cũng thế. Nên khi đi đến một việc gì đó không hay, trước nhất, tại sao mọi người không nghĩ người bị tổn thương là người trong cuộc.
Mặc nhiên, tôi cũng đã phải vui, cười, để sống và tiếp tục làm việc. Nhưng như thế có người lại nghĩ là tôi vô tư. Việc có ảnh hưởng đến cá nhân mình tôi hoàn toàn không muốn. Nhưng không phải không muốn là mình có thể kiểm soát được. Tôi đã bắt đầu biết cách tập im lặng, đó cũng là câu trả lời.
|
Nhưng nhìn lại, chị có hối hận?
Hoàn toàn không có hai từ này trong “từ điển sống” của tôi.
Ban đầu chị đến với Hà Dũng vì tình yêu hay chỉ là một sự biết ơn. Chị có nghĩ có khi nào mình bị ngộ nhận cảm xúc?
Vì tất cả, tôi không bao giờ ép cảm xúc của mình. Người đồng hành với tình yêu của tôi đã cảm nhận được. Tôi luôn biết ơn, vì tất cả, để có được một Trà My của hôm nay.
Bước tiếp theo, chị có nghĩ khi Trà My xa Hà Dũng, chị sẽ rất khó khăn về mọi thứ như con đường ca hát, sự tự tin...?
Sau chuyện chia tay, các bạn vẫn thấy tôi xuất hiện trên truyền hình, trong các chương trình ca nhạc và cả các buổi giao lưu vì cộng đồng. Tôi vẫn hát rất hay và tự tin, đúng không nào? (cười). Khó khăn đương nhiên sẽ gặp phải nhưng quan trọng là cách bạn đã đi qua nó như thế nào. Tôi từng biết ơn người thầy, người bạn đã giúp đỡ mình. Giờ tôi vẫn luôn cám ơn vì cũng từ những điều hiện tại, tôi đã có thêm những bài học mới trong cuộc sống, trong công việc. Tôi biết tự tay làm những việc mà trước đây mình chưa thử sức qua, tôi cảm thấy vui lắm.
|
Đôi nét về Trà My Tên thật: Nguyễn Trà My. Sinh năm 1989, từng theo học Khoa múa Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội và từng tham gia nhóm nhạc Thiên Thần (Hà Nội). |
Hiện tại mối quan hệ giữa chị và nhạc sĩ Hà Dũng là gì?
Có những mối quan hệ không thể định nghĩa được. Tôi đã không định nhắc tên của anh, vì sự tôn trọng dành cho cả hai. Nhưng có lẽ câu hỏi của bạn đã xoáy khá sâu vào vấn đề này. Đó sẽ vẫn là nhạc sĩ - nhà kinh doanh Hà Dũng và học trò - ca sĩ Trà My.
Trên một bài báo, chị nói đã “hết duyên” với Hà Dũng. Vậy chị định nghĩa chữ “hết duyên” ấy như thế nào? Nhiều người nghĩ rằng "hết duyên" là tình yêu đã cạn.
Hết duyên được xét trên góc độ phương diện đời sống tình cảm, chúng tôi không cùng tiếp bước với nhau, nhưng đừng quá quan tâm vì ai, tại ai hay thế nào… Hãy dành cho nhau một hướng nhìn về phía trước. Tôi mong ai cũng sống tốt, sống bình an và sống vui vẻ.
Chị có nghĩ chính nhờ vào những lùm xùm về chuyện tình cảm này mà chị được nổi tiếng hơn. Hay nói khác đi, đó có phải là một “chiêu thức” của chị?
Không đâu, tôi sợ cái cách này, tôi không thuộc loại người đó. Tôi không phải là một gương mặt mới và không có thực lực để đến nỗi phải “vay mượn”, “bám víu” vào những sự kiện. Tôi không biết cái khái niệm rõ ràng nhất của từ “chiêu thức”. Tôi vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình, nhưng là với những hoạt động âm nhạc, những sản phẩm âm nhạc và những thể nghiệm của mình trong công việc.
Trà My sau khi “ra riêng”, bây giờ như thế nào?
Vấn đề “riêng” của tôi ở đây có to tát quá chăng? Không có gì thay đổi lớn lắm, ngoại trừ tôi phải vượt qua chuyện tình cảm của chính mình trong thời gian vừa qua. Bộ máy làm việc của tôi vẫn chạy rất tốt. Từ nhà sản xuất âm nhạc, người quản lý, stylist, nhà thiết kế riêng, chuyên viên trang điểm, trợ lý... Tôi không muốn vì chuyện của riêng mình mà ảnh hưởng đến cả một ê kíp làm việc.
Minh Nguyễn
Bình luận (0)