Trại đóng quan tài từ thiện

01/12/2021 08:05 GMT+7

Chứng kiến nhiều người nghèo, lang thang cơ nhỡ khi qua đời không có tiền mai táng, ông Nguyễn Đức Tròn (61 tuổi, ngụ ấp Tài Đại, xã Khánh Thạnh Tân, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) quyết định lập trại đóng quan tài từ thiện để giúp đỡ.

Người dân địa phương quen gọi ông Tròn là Út Tròn. Ông làm nghề đóng quan tài và dịch vụ mai táng. Năm 2018, ông quyết định thành lập trại đóng quan tài từ thiện. “Làm nghề này lâu rồi tôi càng thấu hiểu nỗi khổ của người nghèo, người cơ nhỡ. Khi qua đời, họ không có tiền mua nổi quan tài, dù là loại rẻ nhất, rồi lúc đi hỏa táng cũng phải tốn thêm chi phí. Vậy nên tôi thành lập trại đóng quan tài từ thiện để lo cho những người bất hạnh phải từ giã trần thế”, ông Út Tròn chia sẻ.

Ông Út Tròn tại trại đóng quan tài từ thiện do ông lập nên

DUY TÂN

Sau khi trại được thành lập, ông Út Tròn nhận được sự ủng hộ từ nhiều người thân và bạn bè. Người góp công, người góp của; đặc biệt có người còn hiến đất, làm nghĩa trang từ thiện để chôn cất người xấu số.

Theo ông Út Tròn, người luôn đồng hành cùng ông trong công tác thiện nguyện là ông Lê Văn Năng (Năm Năng, 55 tuổi, ngụ xã Thành Thới B, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Thấy một số người nghèo, cơ nhỡ không có đất an táng, ông Năng đã mua mảnh đất 2.000 m2 gần khu mộ của gia đình, sau đó dành 2/3 diện tích cho người qua đời không có chỗ mai táng, phần còn lại dành cho gia đình, dòng họ. Đến nay, phần đất làm nghĩa trang từ thiện do ông Năng lập nên đã có 18 ngôi mộ. Nhờ sự kết hợp giữa việc cho quan tài từ thiện và nơi an táng đã giúp không biết bao người nghèo khi qua đời.

Từ ngày có trại đóng quan tài từ thiện, ông Năm Năng và ông Út Tròn thường xuyên phối hợp với nhau để giúp đỡ rộng ra các xã lân cận như: Nhuận Phú Tân, An Thạnh, Thành Thới B, Thành Thới A... Dù là quan tài từ thiện nhưng ông Út Tròn luôn đóng tỉ mỉ, làm cho thật đẹp thì ông mới vừa ý. Các nghi lễ của đám tang cũng luôn đầy đủ và đúng quy cách. “Khi sống, họ nghèo khổ cả đời rồi. Tôi không muốn đến cả lúc chết, họ cũng không được an táng một cách tươm tất”, ông Út Tròn chia sẻ.

Mỗi chiếc quan tài từ thiện có giá từ vài triệu đến chục triệu đồng. Hầu hết do ông Út Tròn bỏ công, tiền túi và sự hỗ trợ từ ông Năm Năng nên trại vẫn duy trì hoạt động đến nay.

Tuy tuổi đã cao nhưng ông Út Tròn vẫn luôn nhiệt huyết với việc làm thiện nguyện. Bởi theo ông “nghĩa tử là nghĩa tận” nên ông không nề hà xa gần, cực nhọc. Mỗi khi nhận được tin có người mất thì lập tức ông đi lo cho người ta.

Ông Nguyễn Văn Mười, hàng xóm ông Út Tròn, cho biết: “Biết được nghĩa cử cao đẹp của ông Út Tròn, tôi liền hưởng ứng bằng cách hiến đất để làm nơi chứa quan tài từ thiện, rồi làm phần mái lợp để bảo quản những chiếc quan tài dành cho người nghèo”.

Từ đầu mùa dịch đến nay, ông Út Tròn đã đóng và giúp 12 quan tài cho những người già neo đơn, người bán vé số dạo, người có hoàn cảnh khó khăn chẳng may qua đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.