(TNO) Hơn 50 học viên chương trình Học kỳ trong quân đội - Hải quân đánh bộ (do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức từ ngày 7 - 13.7) đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại địa danh lịch sử Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Có mặt trong chuyến đi, chúng tôi ghi nhận một số hoạt động của những “tân binh nhí”:
 Sau khi cắm chốt tại doanh trại Đại đội bộ binh 2, các học viên bắt đầu làm quen nếp sống của bộ đội, từ việc sắp xếp trật tự nội vụ như chăn, mùng, vật dụng cá nhân…
|

… cho đến cách sinh hoạt, ăn uống tập thể
|

Ăn xong, mỗi người tự động rửa chén, đũa của mình
|

Hành quân vượt 4,5 km với vô số dốc cao để lên đỉnh núi thăm những anh bộ đội đang canh giữ biển trời cùng hệ thống ra đa hải quân, ra đa phòng không
|

Tập luyện trên thao trường với súng đạn thật
|

Và trải nghiệm kỹ năng bơi trên biển
|

Cuối ngày, các "tân binh" còn tranh thủ tăng gia sản xuất. Khá đông học viên trong buổi đầu tiên không thể phân biệt được rau với cỏ, dẫn đến một số cây rau dền, rau muống bị... nhổ oan mạng
|

Lặng người khi tham quan hệ thống nhà tù Côn Đảo
|

Thả nến tri ân kèm lời “ước nguyện trước biển” tại di tích Cầu tàu 914
|
Như Lịch
(thực hiện)
>> Tặng trang thiết bị y tế cho Côn Đảo
>> Sâu lắng nghĩa tình Côn Đảo
>> Côn Đảo nhộn nhịp hơn cùng gia đình Bradgelina
>> Mở đường bay Cần Thơ - Côn Đảo
Bình luận (0)