Trái tim bé bỏng và Nụ hôn thần chết: Bội thu nhưng không tới đích

10/03/2008 22:21 GMT+7

Cánh diều vàng cho thể loại phim truyện nhựa đã không có chủ, thay vào đó là Trái tim bé bỏng và Nụ hôn thần chết mỗi phim một cánh diều bạc. Trong một mùa giải thất thu, thì đấy là 2 quả "ngọt nhất nhưng chưa đủ chín" theo như đánh giá của ban giám khảo.

Điểm số của Trái tim bé bỏng có nhỉnh hơn một chút (8,6 so với 8,5 của Nụ hôn thần chết), giành được nhiều cảm tình của báo giới hơn một chút (trong đợt tranh giải này), nhưng nói chung, dư luận hài lòng khi BGK đặt hai phim ấy ở vị trí ngang nhau, trong thế xét mỗi phim "cứ được cái này lại mất cái kia".

Trong đêm trao giải, có một sự đáng tiếc lớn cho Rừng đen (đạo diễn Vương Đức) khi chỉ đoạt duy nhất một giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và một nỗi ngạc nhiên cũng lớn dành cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Những người theo dõi mùa giải chặt chẽ hầu hết đều tin chắc giải này sẽ thuộc về Hồng Ánh, vai người mẹ 4 con trong phim Trái tim bé bỏng, ngoài ra còn có vài dự đoán khác, nhưng không có một sự chú ý nào cho vai diễn bà thầy bói của Phương Thanh. Thế nên, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho chị quả là một bất ngờ lớn với khán giả.

Sau khi giải đã công bố, có nhiều ý kiến bên lề cho rằng BGK trao giải cho Nụ hôn thần chết là "Giải cho nhân tố mới đang cần được khuyến khích và nhân rộng", còn giải cho Trái tim bé bỏng là "Giải cho phim tổng hợp của hai phim Đời cátGái nhảy mà thành" (!)

Đi qua một đêm vui với những khen chê vốn là chuyện thường tình, hiện nay, cả hai phim đều đang tiếp tục làm nhiệm vụ của mình: Nụ hôn thần chết tiếp tục sứ mệnh chinh phục khán giả trong nước, Trái tim bé bỏng lên đường đi Mỹ bắt đầu vòng trình chiếu tại các trường đại học lớn của Mỹ, phục vụ sinh viên với sự hỗ trợ của Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam (IVCE) đồng thời sẽ tham gia các LHP quốc tế trong thời gian tới.

Viễn Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.