Trấn áp sát thủ cộm cán

19/05/2010 00:41 GMT+7

Cứ mỗi vụ án giới giang hồ đất cảng gây ra, lực lượng cảnh sát hình sự lại ngày đêm phải đối mặt với hiểm nguy, truy bắt các can phạm.

Kỳ tích bắt băng Xuân “Taliban”

Như số báo trước Thanh Niên thông tin, Xuân “Taliban” (còn gọi là Xuân “đàn ông”, tức Trần Thị Phú Xuân, SN 1973, nhà ở đường Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng) là một “bà trùm” khét tiếng đất Hải Phòng. Dưới tay Xuân có hàng chục đàn em với bản tính côn đồ, súng bắn đạn hoa cải luôn lăm lăm sẵn sàng phục tùng đàn chị. Khoảng 18 giờ 30 ngày 7.1.2009, tại đầu ngõ 275 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Trần Thanh Long (tức Long “tuýp”, SN 1972, ở Lạch Tray) đang ngồi tại quán vỉa hè thì bị 4 đàn em của Xuân đeo khẩu trang bịt mặt, đi hai xe máy đến dùng súng bắn đạn hoa cải bắn chết.

Sau khi gây án, các đối tượng đã chạy sang Móng Cái (Quảng Ninh), rồi lại di chuyển vào các tỉnh miền Trung, Vũng Tàu và TP.HCM. Bọn chúng thường xuyên di chuyển trên ô tô, liên tục thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện. Một cán bộ lãnh đạo Đội 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an Hải Phòng, cho biết suốt một tuần lễ hơn 20 cán bộ chiến sĩ của đội liên tục bám theo dấu vết Xuân “Taliban” từ Móng Cái, Quảng Ninh vào Vũng Tàu, TP.HCM. Nhiều hôm anh em phải ăn bánh mì trừ bữa để kịp bám theo nhóm sát thủ. Gần 1 tuần sau khi gây án, Xuân bị bao vây tại một nhà nghỉ ở Nam Định. Nhưng nếu bắt Xuân tại đây thì 3 tên còn lại sẽ lặn mất tăm và việc truy tìm sẽ càng vất vả. Lãnh đạo ban chuyên án quyết định đổi chiến thuật.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, các cán bộ điều tra Công an Hải Phòng đã thuyết phục Xuân đầu thú. Xuân chấp nhận hợp tác với công an, tiếp tục vào Vinh (Nghệ An) để hẹn gặp các chiến hữu. 24 giờ ngày 16.1.2009, 3 đối tượng còn lại là Chu Văn Hà, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Duy Dần (đàn em của Xuân tham gia vụ bắn Long “tuýp”) đi trên chiếc ô tô 7 chỗ từ TP.HCM ra đến Vinh thì bị ban chuyên án bắt gọn.

Khống chế sát thủ

Một trong những sát thủ khét tiếng đất Hải Phòng mà đến nay nhiều tay anh chị vẫn chưa quên, đó là Lê Xuân Trường (sinh năm 1983, ở xóm Chợ, xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Trường luôn kè kè súng bắn đạn hoa cải trong người, sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc nào. Sau này khi bị bắt, trước mặt điều tra viên, Trường khai: “Giết người vì thích”.


Cảnh sát Hải Phòng vây bắt can phạm tại quán bar - Ảnh: Đức Anh

Theo hồ sơ của Công an Hải Phòng, Lê Xuân Trường từng một mình cầm súng xông vào cướp chiếu bạc, nơi các bậc đàn anh đàn chị giang hồ ngồi sát phạt. Trường cũng sẵn sàng cầm súng uy hiếp Giám đốc Công ty M.S (Thủy Nguyên, Hải Phòng) hay dùng bom xăng tấn công nhà dân trên đường Lạch Tray để đòi nợ thuê. Không chỉ lấy “số má” tại Hải Phòng, Trường còn ra Quảng Ninh vác kiếm chém anh Phạm Đức Mạnh tại quán karaoke T.L ở thị xã Móng Cái. Tháng 1.2006, Trường dùng súng bắn đạn hoa cải bắn chết anh Bùi Văn Mười ngay trên đường, để đồng bọn cướp xe máy Jupiter dù anh Mười không hề chống cự. Ngày 30.10.2006, do mâu thuẫn cá nhân, Trường cùng Hùng Anh và Khánh đi một xe máy Nouvo màu đen, mang súng đến trước cửa nhà nghỉ T.T (xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng). Tại đây, Trường bắn chết Trần Thái Bảo rồi bỏ trốn khỏi đất Cảng.

Trước một kẻ giết người nguy hiểm liên tục gieo rắc nỗi kinh hoàng, Công an TP Hải Phòng lập chuyên án quyết tâm bắt sát thủ. Các chiến sĩ công an đã nhiều ngày rong ruổi trên các tuyến đường, nay Hải Phòng, mai Hà Nội. Thượng tá Vũ Tiến Sơn nhớ lại: “Có lần Trường nghi ngờ bị theo dõi, đang đi trên đường, hắn lia súng về phía bụi rậm bên đường vãi đạn với phương châm giết nhầm còn hơn bỏ sót. Rất may, các trinh sát mai phục gần đó không ai bị thương”.

Cuối năm 2006, được tin Trường cùng đồng bọn tụ tập tại một nhà hàng trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), khi các mũi trinh sát đã sẵn sàng, các gương mặt cộm cán trong băng nhóm của Trường đã tề tựu thì bất chợt có 2 cháu nhỏ chạy tới nô đùa ngay gần bàn ăn của chúng. “Chúng tôi không thể ra tay vì tên nào trong nhóm đó cũng có hung khí, nếu sơ sẩy, các cháu nhỏ sẽ bị nguy hiểm tính mạng”, thượng tá Sơn giải thích.

Ngay sau đó, phương án bắt Trường tại cột đèn giao thông ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành được thực hiện. Ba chiến sĩ với động tác võ thuật điêu luyện khống chế gọn gàng tên sát thủ khi hắn dừng xe trước vạch sơn; 17 đồng bọn của Trường cũng bị bắt ngay sau đó. Công an thu giữ 1 khẩu súng, 7 viên đạn.

Quá trình bắt sát thủ đã khó, quá trình đấu tranh với hắn còn khó hơn. Suốt 1 tuần liền kể từ khi bị bắt, Trường không hé răng nửa lời. Bỗng một ngày, sau cái bắt tay thật chặt và một lời nói “bí ẩn” của điều tra viên lão luyện Vũ Tiến Sơn, Trường xin bút và giấy viết hàng chục trang lời khai, thú nhận đã tham gia ít nhất 7 vụ cướp, trong đó giết 2 mạng người. “Vào thời điểm đó, cấp trên của tôi là thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng PC14 (nay là đại tá, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng) bảo tôi cầm máy ảnh cùng anh đến nhà Trường, khi đó vợ hắn vừa sinh một cháu trai. Tôi chụp ảnh cháu bé, mang đến và nói "chúc mừng anh đã làm bố". Phần người trong Trường trỗi dậy, anh ta gục xuống bàn, nhìn ảnh, khóc và khai nhận hết tội lỗi dù biết như vậy là anh ta đã ký vào bản án tử hình. Trường đã nói một điều mà tôi không bao giờ quên, anh ta nhờ tôi chuyển lời tới vợ đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng. Trường muốn con anh ta không đi lại vết xe đổ đầy tội lỗi mà bố nó đã trải qua", thượng tá Sơn kể.

Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.