Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở khi không thể bảo vệ HCV SEA Games

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/05/2022 21:00 GMT+7

Không thể bảo vệ HCV điền kinh SEA Games nội dung 400 m nam, chàng trai 22 tuổi quê Khánh Hòa, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở…

SEA Games 2019, Trần Nhật Hoàng bùng nổ với tấm HCV 400 m nam và để lại ấn tượng khó phai với động tác ăn mừng kiểu “múa quạt”. Lần này trên sân nhà, anh được kỳ vọng bảo vệ HCV nhưng thi đấu không thành công.

Trần Nhật Hoàng bật khóc khi không bảo vệ được HCV 400 m nam

NGỌC DƯƠNG

Ở chung kết 400 m nam diễn ra hôm nay, Trần Nhật Hoàng xuất phát khá tốt nhưng hụt hơi ở đoạn tăng tốc về đích nên chỉ xếp hạng 5 chung cuộc, ngậm ngùi để HCV về tay tuyển thủ Thái Lan Joshua Robert Atkinson và xếp sau đồng đội Lê Ngọc Phúc (HCB).

Trần Nhật Hoàng được mẹ dìu khỏi sân sau thất bại

NGỌC DƯƠNG

Trần Nhật Hoàng có dấu hiệu bị căng cơ sau khi về đích và thành tích không như ý khiến anh sụp đổ trên sân. Trong lúc chàng trai 22 tuổi thất vọng đến cùng cực thì người mẹ từ khán đài đã chạy đến đỡ con trai dậy vỗ về.

Người mẹ lau những giọt nước mắt cho chàng tuyển thủ 22 tuổi sau thất bại

NGỌC DƯƠNG

Không kìm nén được cảm xúc, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở và mẹ của anh cũng không kìm được nước mắt. Anh nhận được rất nhiều lời chia sẻ, động viên từ các đồng nghiệp, HLV và người hâm mộ.

Trần Nhật Hoàng thi đấu không như mong đợi

nGỌC dƯƠNG

Đồng đội dìu Nhật Hoàng dậy sau thất bại

NGỌC DƯƠNG

Chẳng ai chiến thắng được mãi, quan trọng là biết vượt qua thất bại để hướng đến tương lai. Hy vọng người hâm mộ sớm được thấy chàng tuyển thủ cá tính này sớm tìm lại niềm vui chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.