Trần Tiến - "Có một thời như thế"

22/03/2007 22:01 GMT+7

Không phải tự nhiên, hay ngẫu hứng mà nhạc sĩ Trần Tiến dồn tâm sức để thực hiện album Có một thời như thế, mà sản phẩm âm nhạc này được hoàn thành để kỷ niệm sinh nhật lần 60 của mình - 60 năm cuộc đời!

Chính vì thế, 11 ca khúc được chọn đưa vào album mang tính chúc mừng và nhìn lại chặng đường đã qua của nhạc sĩ đều gắn với từng kỷ niệm yêu thương, máu thịt của ông. Đó là thời của nhiệt huyết thanh niên đang sục sôi, quyết lên đường chung tay bảo vệ đất nước trong Thanh niên ra tiền tuyến (bài hát đầu tay của nhạc sĩ mà với ông, đó là bài hát không hề có nốt nhạc vì khi ấy, người viết chưa hề biết viết). Là cảm hứng lãng mạn của sức sống thanh xuân giữa thời khói lửa - dường như chiến tranh chưa bao giờ xảy ra trong Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp. Rồi những ký ức đẹp về người đồng đội, được thể hiện bằng cả nỗi nhớ nhung lẫn khát khao hòa bình ở Điệp khúc tình yêu... Sang chặng đường mới, của ngày hòa bình, Trần Tiến tiếp tục yêu đời, tiếp tục hát ca nhưng là với cái nhìn đầy tươi sáng của người tự do, được thể hiện qua Thành phố trẻ,... Dẫu vậy, những nỗi nhớ về những tháng ngày sống cùng đồng đội, về những câu chuyện đầy bi tráng của những người đã ngã xuống vẫn ray rứt khôn nguôi, thế nên nhạc sĩ đã viết lại tất cả, để mọi người cùng sẻ chia, với những Vết chân tròn trên cát, Chiếc vòng cầu hôn, Giai điệu tổ quốc...

Và để san sẻ niềm hạnh phúc của mình, có lẽ thế, vào ngày 24, 25.3 này, nhạc sĩ Trần Tiến có 2 đêm nhạc gửi đến khán giả - những người đã yêu mến âm nhạc của ông tại phòng trà Sóng Nhạc, TP.HCM. Ngoài nhân vật chính sẽ có sự tham gia của cháu gái Trần Thu Hà, Đoan Trang, Hà Anh Tuấn, Nguyệt Anh.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.