Trắng đêm theo... trái bóng

Phúc Kha
Phúc Kha
18/06/2024 17:43 GMT+7

Không khí xem bóng đá EURO đã và đang rất sôi động, người hâm mộ sẽ có gần 1 tháng “ăn, ngủ” cùng bóng đá.

Tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Công (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vào khoảng gần 0 giờ ngày 17.6, khi trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Slovakia diễn ra, quán đã chật cứng khách xem bóng đá. Tại đây, nhiều bạn trẻ cho biết thích xem các trận đấu ở quán cà phê hơn là ở nhà. Tại đây, các fan cảm nhận được không khí sôi động, thoải mái bàn luận...

Trắng đêm theo... trái bóng- Ảnh 1.

Nhiều fan sẵn sàng thức trắng đêm để xem giải bóng đá EURO

PHÚC KHA

Hồ Nguyên Trực (28 tuổi), ngụ tại chung cư Hà Đô, đường Nguyễn Văn Công, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cũng cho biết thích xem bóng đá tại quán cà phê vì nơi này có không khí cuồng nhiệt. Hơn nữa, các trận bóng đá diễn ra về khuya nên không thể bật âm lượng ti vi lớn hay hò hét ăn mừng bàn thắng vì sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của vợ con, hàng xóm.

“Xem bóng đá vào thời điểm đáng lẽ phải ngủ nên mình cũng khá mệt mỏi. Tuy nhiên, bù lại tâm trạng khá thoải mái vì được xem những trận bóng đá hấp dẫn”, Trực nói.

Trong phòng không có tivi, xem qua mạng internet thì nhiều lúc bị chập chờn rất mất hứng nên Võ Gia Minh, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và bạn ở chung rủ nhau ra quán cà phê gần nhà xem.

“Trận đấu của tuyển Bỉ kết thúc lúc 1 giờ, tụi mình ngồi chơi game tại quán để chờ đến 2 giờ theo dõi đội tuyển Pháp. Sau đó, về nhà ngủ. Hôm nay, không có lịch học ở trường nhưng mình có ca làm thêm, chắc xin nghỉ vì thức trắng đêm sao chịu nổi”, Gia Minh nói và cho biết kể từ ngày khai mạc đến giờ, Minh và bạn không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào.

Mặc dù ở nhà có tivi màn hình lớn nhưng Nguyễn Quốc Bảo Khang (24 tuổi), ngụ trên đường Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TP.HCM vẫn thích ra quán cà phê xem bóng đá vì muốn được hòa chung vào không khí náo nhiệt, trò chuyện với những người khác.

“Ở nhà, xem chỉ có một mình, như thế buồn lắm. Bóng đá phải xem càng đông càng vui. Đêm nay, mình thức trắng để xem Mbappe  (cầu thủ ngôi sao của đội tuyển Pháp) cùng đồng đội đá. Ban ngày, mình vẫn đi làm nên thức đêm thế này rất mệt mỏi. Tranh thủ buổi trưa ở công ty, mình ngủ bù lại vì 4 năm mới có 1 lần, phải xem chứ không thì tiếc lắm”.

Trắng đêm theo... trái bóng- Ảnh 2.

Sinh viên xem bóng đá ở ký túc xá vào tối 17.6

PHÚC KHA

Lê Trung Kiên, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng thức tới gần 4 sáng để xem hết trận đấu giữa đội tuyển Anh và Serbia. Trung Kiên cho biết cảm giác thiếu ngủ, không còn tỉnh táo khi vào lớp học.

Trung Kiên chia sẻ: “Mình thức như vậy vì thích cầu thủ Foden của tuyển Anh, anh ấy tuy còn trẻ nhưng rất tài năng. Mình thường theo dõi thông tin cầu thủ này qua báo chí, mạng xã hội về cuộc sống cũng như thi đấu trên sân cỏ. Với mong muốn nhìn Foden cùng đồng đội một lần nâng cao cúp vô địch, nên những lần đội tuyển Anh ra sân luôn khiến mình mong chờ nhất”.

Có hôm bận rộn, đi làm từ 8 đến 20 giờ, cộng với việc thức đêm xem bóng đã khiến Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi), ngụ trên đường Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM luôn trong trạng thái lờ đờ, phải uống cà phê để chống lại cơn buồn ngủ. Hơn nữa, khả năng tập trung khi làm việc cũng bị phân tán vì bạn bè thường xuyên nhắn tin bàn luận chuyện bóng đá, rủ rê tối cùng ra quán.

Ngoài cố gắng theo dõi đầy đủ trận đấu của “cỗ xe tăng” Đức tranh tài, Thanh Bình cũng không thể bỏ qua các đội mạnh như: Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.