Tranh cãi vụ chồng bị hút ra cửa sổ máy bay được vợ kéo lại

Giám đốc điều hành hãng hàng không Ryanair - Michael O'Leary - bác bỏ thông tin nam hành khách bị hút một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ máy bay bị vỡ. Phát ngôn của ông gây tranh cãi dữ dội.

Ông cho rằng, hành khách này đã bị hút "về phía" chứ không phải "ra ngoài" cửa sổ bị vỡ trong một chuyến bay hồi tháng 7. Trong khi đó, hành khách Ljubisa Karović, 61 tuổi, người Serbia, tuyên bố ông bị hút một phần ra khỏi cửa sổ máy bay Ryanair trong chuyến bay từ Hy Lạp đến Đức. Vào thời điểm đó, một cửa sổ bị "bung ra khỏi vị trí trong khi bay". Luật sư của ông Karović, Vasilis Tsiaras, nói với tờ The Guardian rằng thân chủ của ông "bị hút ra khỏi cửa sổ từ ngực trở lên và ngay lập tức bất tỉnh" sau khi khoang máy bay bị giảm áp suất.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Michael O'Leary cho biết công ty không tin chắc rằng hành khách đã thực sự bị hút một phần ra khỏi máy bay. "Chúng tôi không nghĩ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể ông ấy đã ra ngoài cửa sổ, nhưng chắc chắn ông ấy đã bị hút về phía cửa sổ trong những tình huống rất kịch tính", O'Leary nói với các phóng viên tại họp báo sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của hãng hàng không vào thứ năm, ngày 10.9, theo tờ The New York Times.

"Ông ấy không hề bị văng ra ngoài cửa sổ một phần, và vợ ông ấy, người tuyên bố đã cứu ông bằng cách bám vào chân ông, chắc chắn là hơi ảo tưởng, vì bà ấy đang ngồi ở ghế cách ông ba hàng ghế", Michael O'Leary lên tiếng.

Tranh cãi vụ chồng bị hút ra cửa sổ máy bay được vợ kéo lại- Ảnh 1.

Cửa sổ bị vỡ trên chuyến bay

ẢNH: NTSB

Luật sư Tsiaras khẳng định rằng đầu, tay và một phần thân trên của thân chủ ông đã bị kéo ra khỏi cửa sổ máy bay Boeing 737 và vợ ông đã lao từ hàng ghế phía sau đến giúp đỡ cùng với những hành khách khác. Ông khẳng định, những vết thương ở nách và tay của ông Karović củng cố lời khai của họ, cũng như lời khai của 4 hoặc 5 nhân chứng đã nhìn thấy cơ thể ông Karović một phần lọt ra khỏi máy bay. "Tôi có nhân chứng trên máy bay và đã nhìn thấy những gì đã xảy ra", Tsiaras nói. "Vì vậy, tôi nghĩ ông O'Leary bị ảo tưởng - chứ không phải thân chủ hay vợ ông ấy".

Ông O'Leary không phủ nhận việc hành khách Karović bị thương hay việc có quyền được bồi thường. Tuy nhiên, ông khẳng định hành khách này "sẽ không nhận được hàng triệu đô la". Ông nói thêm: "Chắc chắn, đến cuối quá trình điều tra, chúng tôi sẽ tranh luận rằng ông ấy, hoặc bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể ông ấy, đã thoát ra ngoài cửa sổ".

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) đã tiếp quản điều tra vụ việc. Theo báo cáo sơ bộ của NTSB được công bố vào tháng 8, một tiếp viên hàng không thấy hành khách đang cầu cứu và nhận ra rằng ông Karović, ngồi ở hàng ghế số 11, mắc kẹt trong cửa sổ bị hư hỏng. Báo cáo cho biết: "Các hành khách khác đã hỗ trợ và kéo được hành khách bị thương trở lại khoang máy bay", đồng thời nói thêm rằng người này sau đó được chuyển đến hàng ghế số 12 và được một bác sĩ trên máy bay chăm sóc. Tiếp viên hàng không đã cung cấp bộ dụng cụ sơ cứu.

Tranh cãi vụ chồng bị hút ra cửa sổ máy bay được vợ kéo lại- Ảnh 2.

Hình ảnh từ NTSB cho thấy phần thân máy bay bên phải của chiếc Ryanair bị hư hại và cửa sổ bị bung ra

ẢNH: NTSB

Phân tích nêu rõ động cơ số 2 "bị tách cánh quạt dẫn đến các mảnh vỡ động cơ va vào thân máy bay và bộ ổn định ngang bên phải". Các mảnh vỡ xuyên qua lớp kim loại bao quanh động cơ và làm vỡ cửa sổ hàng ghế số 11, gây ra một vết lõm trên máy bay gần hàng ghế số 8 và va vào phần dưới cánh máy bay.

Những phát hiện trong báo cáo trái ngược với một số bình luận mà ông O'Leary đưa ra ngay sau vụ việc, trong đó ông dường như hạ thấp tầm quan trọng của các báo cáo về việc một hành khách "bị văng ra ngoài cửa sổ" là "mang tính giật gân", theo CNN. Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy chỉ trích ông O'Leary vì đã bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra trong một bức thư hồi tháng trước.

Điều tra vẫn đang tiếp diễn, thường mất từ một đến hai năm để hoàn thành.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.