Tranh cãi vụ quan chức FIFA hãm hiếp hàng loạt nữ cầu thủ, dẫn đến phá thai

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/05/2020 09:30 GMT+7

Bầu không khí nặng nề bao phủ học viện đào tạo bóng đá ở Haiti sau cáo buộc chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (FHF) Yves Jean-Bart hãm hiếp nhiều nữ cầu thủ tuổi teen.

Tuy nhiên, tại học viện - từng là một trang trại thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Haiti Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier  và được FIFA tài trợ - cầu thủ và nhân viên chủ yếu đứng về phía Jean-Bart, gọi ông này là một người cha. “Chủ tịch Jean-Bart giống như một người cha đối với tất cả chúng tôi..., ông yêu thương và tôn trọng tất cả mọi người", Yvette Felix (38 tuổi), cựu đội trưởng tuyển nữ Haiti và từng giữ vị trí HLV từ năm 2006, nói về cáo buộc hãm hiếp đang gây rúng động giới bóng đá.

Chủ tịch FHF Jean-Bart (áo trắng) đang bị điều tra

CHỤP MÀN HÌNH

Sự ủng hộ trên trái ngược hoàn toàn với những tố cáo trước đó nhằm với người đứng đầu FHF, gây chấn động dư luận. Các cáo buộc bắt nguồn từ một bài viết của tờ The Guardian hồi cuối tháng trước, trong đó các nạn nhân tố cáo ông Jean-Bart (73 tuổi) đã hãm hiếp hoặc tấn công tình dục họ trong 5 năm qua. Một số nạn nhân cáo buộc với tờ báo Anh rằng ít nhất hai trẻ vị thành niên buộc phải phá thai để che đậy các vụ hãm hiếp.

Rúng động! Sếp bóng đá Haiti bị tố hãm hiếp, ép cầu thủ trẻ phá thai

Cảnh sát Haiti đã thực hiện một cuộc điều tra về các cáo buộc và một thẩm phán đã triệu tập một số nhân viên FHF để thẩm vấn. Hai nhóm vận động bảo vệ quyền của phụ nữ, SOFA và Kay Fanm, đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ các nạn nhân. Theo tờ The Guardian, các nữ cầu thủ trẻ bị ép quan hệ tình dục với ông Jean-Bart nếu không sẽ bị loại khỏi trung tâm.
Tuy nhiên, tại cơ sở trên (thuộc FHF, được thành lập sau trận động đất kinh hoàng năm 2010), nhiều người nói với AFP rằng họ đã bị sốc bởi những cáo buộc. "Chủ tịch (FHF) đối xử với chúng tôi như con của ông ấy. Tôi không nghĩ rằng tất cả những gì đã cáo buộc là có thật. Tôi không tin điều đó", một nữ cầu thủ 12 tuổi, sống tại cơ sở kể từ tháng 12, nói.
Trong cộng đồng thể thao ở khu vực Port-au-Prince (thủ đô Haiti), quan điểm của Jean-Bart như một người cha trải dài qua nhiều thế hệ. Ông đã lãnh đạo liên đoàn bóng đá của đất nước trong 2 thập niên. Trong đó, việc tái đắc cử của Jean-Bart vào tháng 2 cho nhiệm kỳ thứ 6 chỉ là một hình thức đơn thuần khi ông không có đối thủ đủ sức cạnh tranh.
Liên hệ qua điện thoại, Jean-Bart đã bác bỏ tất cả các cáo buộc chống lại mình. "Đây là một sự xúc phạm đối với quốc gia", ông nói và cho biết dự định nộp đơn khiếu nại ở Paris (Pháp) chống lại nhà báo người Pháp đã phối hợp để viết bài trên tờ The Guardian. "Ông ta phỉ báng đất nước chúng tôi. Ông ta đã để lại vết bẩn trên lá cờ đất nước của chúng tôi. Anh ta đã xúc phạm các cô gái”, AFP dẫn lời Jean-Bart.
Tuy nhiên, theo AFP, khi bóng đá được tôn sùng ở Haiti, tấn công Jean-Bart - thường được gọi bằng biệt danh "Dadou" - giống như tấn công quốc gia Caribbean nghèo khó này. Sau khi bài báo của The Guardian được xuất bản, một số người chơi đã tổ chức một cuộc biểu tình tại trung tâm huấn luyện. Hình ảnh của họ được truyền tải trên internet.

Một số cầu thủ nữ vẫn lên tiếng bảo vệ Chủ tịch FHF

AFP

Trong khi phong trào #MeToo trên mạng xã hội chống lại tấn công và quấy rối tình dục đã phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, thì nó vẫn còn ở giai đoạn sơ khai ở Haiti. Nạn nhân đổ lỗi là phổ biến và quyền tự do lên tiếng chống lại kẻ tấn công không được khuyến khích, theo AFP.
"Khi chúng tôi nói về việc lạm dụng ở đây, đôi khi mọi người nghĩ rằng đó là lỗi của nạn nhân - rằng cô ấy muốn điều đó, rằng cô ấy đã chấp nhận nó. Trước đây, khi chúng tôi đăng một bức ảnh hoặc video về chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội, mọi người đã tự hào. Bây giờ, với những gì đã được công bố, nếu chúng tôi đăng một bức ảnh, mọi người nói: "Đó là những người phụ nữ của chủ tịch", Kerly Theus - thủ môn 21 tuổi của tuyển nữ Haiti, nói.
Webens Prinsime, một cựu cầu thủ trong đội tuyển quốc gia nam, nói rằng anh đã biết Jean-Bart hơn 30 năm. "Không ai muốn giữ quan hệ với bất kỳ người từng hãm hiếp nữ cầu thủ vị thành niên, hoặc khiến cô ấy phá thai. Nếu chủ tịch có tội, thì ông ta nên đền tội, nhưng ít nhất hãy để bóng đá tiếp tục... Nếu ông ấy không có tội, chúng ta nên để ông yên", Prinsime nói. Theo AFP, bất chấp những tranh cãi trên, FIFA hiện đang điều tra những cáo buộc trên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.