U.22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trong trận cầu đầy bạo lực với U.22 Thái Lan

16/05/2023 18:27 GMT+7

U.22 Indonesia đánh bại U.22 Thái Lan 5-2 ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra tối 16.5 căng thẳng và kịch tính với ‘cơn mưa’ thẻ đỏ.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

U.22 Indonesia nhập cuộc đầy tự tin trước U.22 Thái Lan. Đội bóng xứ vạn đảo đẩy nhanh nhịp độ và chơi presssing toàn sân ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong đó điểm sáng nhất là tiền vệ Marselino Ferdinan. Ngôi sao 19 tuổi chính là nguồn cơn giúp U.22 Indonesia tạo ra nhiều pha sóng gió về phía khung thành “Voi chiến” trẻ trong hiệp 1. 

U.22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trong trận cầu đầy bạo lực với U.22 Thái Lan - Ảnh 1.

U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia (phải) đã tạo ra một trận chung kết bóng đá nam SEA Games xấu xí

HÀ PHƯƠNG

Cách nhập cuộc của đội bóng HLV Indra Sjafri khiến U.22 Thái Lan gặp khó khăn trước khi họ bị thủng lưới ở phút 21. Mặc dù vắng hậu vệ Pratama Arhan (bị treo giò), người nổi tiếng với các cú ném biên mạnh vào vòng cấm địa, nhưng U.22 Indonesia vẫn còn các cầu thủ khác sử dụng tuyệt chiêu này để giúp tiền đạo Ramdhan Sananta chớp thời cơ mở tỷ số. 

U.22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trong trận cầu đầy bạo lực với U.22 Thái Lan - Ảnh 2.

Ramdhan Sananta mở tỷ số cho U.22 Indonesia

HÀ PHƯƠNG

Bế tắc trong tấn công và thiếu chắc chắn ở hàng thủ buộc HLV Issara Sritaro phải có điều chỉnh nhân sự chỉ sau 30 phút thi đấu, với tiền đạo Anan Yodsangwal và hậu vệ Pongsakorn Trisat vào sân thay Achitpol Keereerom, Bukkoree Leemdee. Sự thay đổi này ít nhiều giúp U.22 Thái Lan lấy lại thế trận, nhưng họ tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Sananta trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng thủ U.22 Thái Lan để tung chân đưa bóng qua đầu thủ môn Soponwit Rakyart, nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ vạn đảo. 

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 16.5: Kết thúc thi đấu, Việt Nam nhất toàn đoàn | U.22 Indonesia vô địch

U.22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trong trận cầu đầy bạo lực với U.22 Thái Lan - Ảnh 3.

Anan Yodsangwal (11) rút ngắn tỷ số cho U.22 Thái Lan

HÀ PHƯƠNG

“Voi chiến” trẻ có thế trận nhỉnh hơn ở đầu hiệp 2 và những nỗ lực đã mang lại bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 64 sau pha bật cao đánh đầu của Anan Yodsangwal từ tình huống phạt góc. Trận đấu trở nên quyết liệt và 2 đội chơi “ăn miếng trả miếng” với nhiều cơ hội. 

Sự kịch tính xảy ra ở phút bù giờ cuối của hiệp 2 khi ban huấn luyện, CĐV và cầu thủ Indonesia ăn mừng do nghe tiếng còi đá phạt cho U.22 Thái Lan nhầm tưởng kết thúc trận. Chính từ pha đá phạt này “Voi chiến” trẻ ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau nỗ lực của tiền đạo 17 tuổi Yotsakorn Burapha. 

U.22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trong trận cầu đầy bạo lực với U.22 Thái Lan - Ảnh 4.

U.22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trong trận cầu đầy bạo lực với U.22 Thái Lan - Ảnh 5.

U.22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trong trận cầu đầy bạo lực với U.22 Thái Lan - Ảnh 6.

Trọng tài đã rút ra tổng cộng 14 thẻ vàng và 7 thẻ đỏ

HÀ PHƯƠNG

Màn ăn mừng bàn thắng khiêu khích bên phía U.22 Thái Lan đã dẫn đến xô xát đã xảy ra bên ngoài đường biên, và trọng tài rút 2 chiếc thẻ đỏ cho 1 thành viên ban huấn luyện và 1 cầu thủ dự bị của U.22 Indonesia, trước khi trận đấu bước sang hiệp phụ. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, U.22 Indonesia vượt lên dẫn 3-2 sau khi Irfan Jauhari trừng phạt hàng thủ đối phương. 

Sự khiêu khích ăn mừng bàn thắng lại dẫn đến ẩu đả giữa 2 đội buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Trọng tài chính truất quyền thi đấu đối với hậu vệ Komang Teguh (U.22 Indonesia) và thủ môn Soponwit Rakyart (U.22 Thái Lan), cùng với 3 thẻ đỏ cho thành viên của 2 đội (2 của Thái Lan và 1 của Indonesia). “Cơn mưa” thẻ đỏ chưa dừng ở đó khi Jonathan Kemdee bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi.

U.22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trong trận cầu đầy bạo lực với U.22 Thái Lan - Ảnh 7.

Cảnh tượng hổn loạn sau khi U.22 Indonesia vượt lên dẫn 3-2 trong hiệp phụ

HÀ PHƯƠNG

Lợi thế hơn người giúp đội bóng của HLV Indra Sjafri kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng tá cơ hội trước khung thành U.22 Thái Lan, trước khi Fajar Fathur Rahman và Beckham lần lượt lập công hiệp phụ thứ 2, ấn định chiến thắng 5-2 cho U.22 Indonesia. Trận đấu khép lại với thêm chiếc thẻ đỏ dành cho Teerasak Poeihimai ở cuối hiệp phụ thứ 2.

U.22 Indonesia giành HCV SEA Games 32 trong trận cầu đầy bạo lực với U.22 Thái Lan - Ảnh 8.

U.22 Indonesia giành HCV SEA Games môn bóng đá nam sau 32 năm chờ đợi

HÀ PHƯƠNG

Với chiến thắng kịch tính trước U.22 Thái Lan, U.22 Indonesia đoạt HCV bóng đá nam SEA Games 32 với thành tích toàn thắng, ghi 21 bàn và bị thủng lưới 5 lần. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm bóng đá Indonesia mới lên ngôi vô địch ở ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan trải qua kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp không thể đoạt HCV.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U.22 Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn U.22 Indonesia nhờ thành tích tại SEA Games và đối đầu. Trong 23 lần gặp nhau gần nhất tại SEA Games, Garuda Muda (biệt danh của U.22 Indonesia) chỉ thắng 5 và thua 16 trận. Đây là lần thứ 4 họ gặp nhau ở chung kết bóng đá nam SEA Games, trong đó "Voi chiến" trẻ 2 lần giành chiến thắng. Bóng đá Thái Lan đã đoạt tổng cộng 9 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ ở SEA Games, trong khi lần vô địch gần nhất của Indonesia tại đấu trường này cách đây 32 năm.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 32: 'Đại chiến' Indonesia và Thái Lan - Ảnh 1.

U.22 Indonesia (áo đỏ) quyết tâm đoạt HCV lần đầu sau 32 năm

NGỌC DƯƠNG

Tuy vậy, U.22 Indonesia bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế khác hẳn nhờ lực lượng, hành trình ấn tượng đến trận tranh HCV lẫn tinh thần đang lên cao. Đội bóng của HLV Indra Sjafri toàn thắng ở vòng bảng và vượt qua đương kim vô địch U.22 Việt Nam trong trận bán kết kịch tính.

Ông Indra Sjafri đang có trong tay dàn cầu thủ trẻ tài năng, đặc biệt có 10 tuyển thủ quốc gia trong số 20 cầu thủ đến SEA Games lần này. Ngoài sự vắng mặt của hậu vệ Pratama Arhan (do treo giò), người kiến tạo 2 bàn thắng bằng quả ném biên đặc trưng trong trận thắng U.22 Việt Nam nhưng bị truất quyền thi đấu, U.22 Indonesia có đầy đủ lực lượng khoẻ mạnh cho trận đấu với U.22 Thái Lan.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 32: 'Đại chiến' Indonesia và Thái Lan - Ảnh 2.

Fajar Fathur Rahman (phải) của U.22 Indonesia là mũi nhọn mà hàng thủ U.22 Thái Lan phải dè chừng

NGỌC DƯƠNG

Sức mạnh của đội bóng xứ vạn đảo chính là lối chơi dồi dào thể lực, tốc độ và đa dạng trong các pha tấn công. Họ đã ghi 16 bàn và thủng lưới 3 lần sau 5 trận. Ngoại trừ thủ môn, hầu hết các cầu thủ trong đội hình đều có đóng góp bàn thắng. Bộ khung của U.22 Indonesia vẫn sẽ là Rizky Ridho, Amiruddin Bagas Kaffa, Alfeandra Dewangga, Marselino Ferdinan, Muhammad Fajar Fathur Rahman và Ramadhan Sananta.

Trong khi đó, thắng U.22 Myanmar 3-0 ở bán kết cho thấy U.22 Thái Lan vẫn luôn là đối thủ mạnh ở khu vực Đông Nam Á và lần này họ sở hữu đội hình rất đồng đều. Điểm mạnh của "Voi chiến" trẻ nằm ở hàng tiền vệ. Minh chứng là dù được HLV Issara Sritaro xoay tua nhưng đều thể hiện khả năng kiểm soát thế trận tốt như nhau. Nhưng ở trận tranh HCV, U.22 Thái Lan chắc chắn sẽ tiếp tục trông chờ vào "bộ ba" tuyến giữa với các ngôi sao Purachet Thodsanit, Airfan Doloh (đội trưởng) và Channarong Promsrikaew.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 32: 'Đại chiến' Indonesia và Thái Lan - Ảnh 3.

U.22 Thái Lan nhắm đến HCV SEA Games thứ 10

FAT

Trong 5 trận vừa qua, U.22 Thái Lan ghi 13 bàn và 3 lần thủng lưới. Dù hàng công không thực sự sắc bén nhưng "Voi chiến" trẻ lại sở hữu nhân tố có thể chớp thời cơ ở thời điểm cần thiết, đặc biệt là các pha phản công. Tiền đạo Teerasak Poeiphimai (ghi 4 bàn tại giải) và chân sút 17 tuổi Yotsakorn Burapha sẽ là mũi nhọn mà U.22 Indonesia phải dành sự quan tâm đặc biệt.

Đội bóng của HLV Issara Sritaro luôn thể hiện sự già dặn, bản lĩnh trong từng trận đấu vừa qua và các cầu thủ luôn tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật. Điểm lưu ý ở "Voi chiến" trẻ tại SEA Games 32 là họ không còn chơi tấn công vồ vập, mà thực sự nguy hiểm trong các pha phản công tốc độ khiến đối thủ không kịp trở tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.