Tránh vỏ dưa có gặp vỏ dừa?

23/06/2009 11:52 GMT+7

(TNTS) Vì thấy anh hiền lành, tốt bụng; vì có sự đồng cảm do cả hai đều là dân tỉnh lẻ về thành phố sống; vì muốn yên một bề... nên dù cũng cảm thấy có nhiều điểm chưa hợp, tôi vẫn quyết định lấy anh. Và giờ đây, tôi đang phải trả giá cho quyết định sai lầm ấy của mình.

Chúng tôi lấy nhau đã được 3 năm. Anh thua tôi về trình độ học vấn. Nhận thức, cách đối nhân xử thế của chúng tôi khác nhau đến độ, tôi ít khi dám đi cùng anh. Bất cứ hành vi nào của anh cũng có thể khiến tôi khó chịu, nổi nóng, và vì thế tôi thường có những lời nói, hành động xem thường anh. Tôi biết, và anh cũng biết. Nhưng anh không phản ứng gì, nhẫn nhịn cam chịu. Nhiều lần tôi đề nghị ly hôn, anh thì tha thiết muốn níu kéo, tôi lại chưa đành lòng.

Anh vì yêu tôi, vì vốn là người quá nhu nhược, hay vì lý do nào khác mà chấp nhận sống với tôi?

Giờ đây, tôi cũng không biết mình nên làm gì. Tiếp tục sống với nhau được không, khi mà tôi chẳng có chút cảm xúc nào, ngoài sự thương hại, dành cho anh? Nhưng ly hôn - tôi sẽ bơ vơ giữa đất khách quê người, người quen biết sẽ nhìn tôi thế nào, cha mẹ già của tôi ở quê có chịu nổi cú sốc này không, và rồi tôi có tránh được sự chán chường này nhưng lại rơi vào nỗi đau khổ khác không...?

Thân mời bạn đọc TNTS góp ý kiến, chia sẻ cho tình huống trên. Thư gửi về: Trang Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Thanh Niên Tuần San - Báo Thanh Niên - 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM. E-mail gửi về: tamsu.tnts@thanhnien.com.vn. Ý kiến tham gia được đăng sẽ được chấm nhuận bút

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.