Trao tiền bạn đọc hỗ trợ thầy giáo và anh thợ hồ có hoàn cảnh đặc biệt

01/04/2023 10:09 GMT+7

Vừa qua, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm và trao số tiền bạn đọc gửi giúp đỡ (đợt 2) cho 2 hoàn cảnh đặc biệt tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế).

Thanh Niên đã trao số tiền 8.700.000 đồng cho thầy Nguyễn Đình Năng (85 tuổi, ngụ 36 Dương Hòa, P.Tây Lộc, TP.Huế), nhân vật trong bài Thầy giáo 85 tuổi chăm vợ liệt giường cùng 2 con thiểu năng đăng trên Thanh Niên ngày 28.9.2022. Trước đó ngày 4.11.2022, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm và trao 129.875.000 đồng (đợt 1) bạn đọc đóng góp hỗ trợ thầy. Nhận được số tiền đợt này, thầy Năng bày tỏ sự cảm kích, chia sẻ niềm vui với Thanh Niên: "Được bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ số tiền lớn lần trước, gia đình tôi đã vơi rất nhiều phần khó khăn. Tôi dùng một ít để trả nợ tiền vay mượn trị bệnh cho con trước đó, phần còn lại tôi dành để đưa con đi điều trị hằng ngày. Đến nay, con tôi sức khỏe có chuyển biến tốt, tự đứng dậy được, mừng lắm. Cảm ơn Báo Thanh Niên rất nhiều", thầy Năng nói.

Trao tiền bạn đọc hỗ trợ thầy giáo và anh thợ hồ có hoàn cảnh đặc biệt - Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc hỗ trợ thầy Nguyễn Đình Năng

THIÊN NGA

Đại diện Báo Thanh Niên cũng đến thăm và trao số tiền 6.300.000 đồng (đợt 2) cho anh Nguyễn Xuân Hoàng (36 tuổi, ở xã Phú Dương, TP.Huế), là nhân vật trong bài viết Oằn mình nuôi vợ, con mắc bệnh hiểm nghèo đăng trên Thanh Niên ngày 11.8.2022. Sau khi bài viết đăng tải, bạn đọc đã ủng hộ anh Hoàng số tiền 114.664.000 đồng (đợt 1), đã được PV Thanh Niên trao tận tay ngày 20.10.2022. Thời điểm đó, chị Trần Thị Bích Hạnh (37 tuổi, vợ anh Hoàng) đang điều trị căn bệnh hiểm nghèo tan máu bẩm sinh (thailassemia) tại bệnh viện, tuy nhiên cơ thể chị bị biến chứng sang tim, phổi, thận, lách… khiến cả người phù nề. Ngặt nghèo hơn, con gái nhỏ 6 tuổi của cặp vợ chồng này cũng mắc bệnh di truyền từ mẹ.

Trở lại lần này, PV Thanh Niên xót xa khi nhận tin chị Hạnh đã qua đời cách đây hơn 1 tháng. Trong căn nhà nhỏ, anh cùng 2 con nhìn lên bàn thờ vợ, mắt đẫm lệ. "Giờ tôi chỉ sống vì con, có được số tiền này tôi sẽ để dành, chăm chỉ làm thêm để trị bệnh cho con gái nhỏ. Hy vọng phép màu sẽ đến với con tôi", anh Hoàng rưng rưng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.