Travel Blogger Tô Đi Đâu: ‘Chẳng phải là nơi sinh ra, nhưng coi miền Trung là nhà’

06/06/2022 19:00 GMT+7

Blogger du lịch nổi tiếng Tô Thái Hùng chia sẻ mối gắn kết sâu đậm với miền Trung. Không chỉ là một điểm đến, đối với anh, nơi đây chính là nhà.

Sự gắn kết giữa miền Trung và anh chàng Travel Blogger Tô Thái Hùng

Tô Thái Hùng hay còn được biết đến với biệt danh thân mật “Tô Đi Đâu” chắc hẳn là cái tên không còn quá xa lạ với những người trẻ yêu du lịch, ưa thích trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ. Với Tô, dù sinh ra ở Hà Nội và làm việc tại miền Nam nhưng anh lại tìm thấy ở miền Trung sự gắn bó sâu sắc - nơi khiến anh luôn nhớ mỗi khi xa và háo hức khi được trở về.

Ghé thăm miền Trung bao nhiêu lần cũng là chưa đủ với người say mê cảnh sắc của mảnh đất đậm tình như Tô Đi Đâu. Khi thì vi vu xứ Huế mộng mơ, khi thì đắm chìm trong vẻ trầm mặc của Hội An cổ kính,... Để rồi khi nhìn lại, anh nhận ra mình đã gắn bó với miền Trung đến nhường nào.

Tô Đi Đâu lưu lại khoảnh khắc đẹp tại Hội An (Quảng Nam)

Nguồn: Fanpage Tô Đi Đâu

“Nhiều người kỳ vọng Tô sẽ liên tục khám phá, giới thiệu tới mọi người những miền đất mới. Đúng là Tô cũng đang thực hiện điều này. Nhưng khi tua chậm nhịp sống lại một chút, Tô nhận ra ở đất nước mình vẫn còn rất nhiều điểm đến đẹp mà chưa được nhiều người biết đến. Giống như việc Tô cảm thấy dẫu có đến thăm miền Trung thêm bao nhiêu lần nữa thì nơi đây vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ khiến mình muốn quay trở lại”, anh chàng chia sẻ.

Có thể thấy, miền Trung không hiện lên với vẻ ồn ào hoa lệ nhưng vẫn luôn biết cách lay động lòng người theo những cách rất riêng, thật nhẹ nhàng nhưng bao sâu sắc, giản dị nhưng vẫn nên thơ.

Khi mọi trải nghiệm tại miền Trung đều quý giá

Kể từ khi trở thành Travel Blogger, anh chàng có nhiều cơ hội được trải nghiệm những điều quý giá tại miền Trung mà hiếm nơi nào có được. Những con người miền Trung thật thà, đôn hậu; ẩm thực miền Trung lại tinh tế, đậm đà; và đặc biệt nhất chính là cảnh sắc nơi đây được thiên nhiên ưu ái, có vô vàn danh lam thắng cảnh vừa hùng vĩ lại vừa thơ mộng trữ tình. Cứ thế, miền Trung đã để lại trong Tô một dấu ấn rất riêng, đồng thời khơi dậy trong anh niềm tự hào khôn xiết về sự giàu đẹp và trù phú của quê hương đất nước mình.

“Cho đến bây giờ, Tô còn nhớ mãi trải nghiệm lần đầu tiên được ngắm trọn vẹn bình minh trên Phá Tam Giang. Cảnh sắc thiên nhiên lúc ấy với những tia nắng sớm, mây trời và mặt nước trong xanh thật giản dị nhưng có sức hút đến lạ kỳ. Chỉ trong giây lát, Tô cảm thấy lòng mình thật bình yên, mọi âu lo mệt mỏi trong cuộc sống đều tan biến”, Tô Đi Đâu vui vẻ kể về chuyến khám phá Phá Tam Giang 2 năm trước.

Tô Đi Đâu ưu ái dành hẳn một bài viết về Phá Tam Giang trên blog riêng

Nguồn: todidau.com

Đặc biệt, đi cùng anh trong mọi hành trình khám phá miền Trung còn có “người bạn” Huda đồng hành. Trong quan sát và trải nghiệm của Hùng, bia Huda đã trở thành một niềm tự hào, cũng như một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người dân miền Trung. Mang hương vị đặc biệt của hơn 30 năm gắn kết, sự góp mặt của Huda luôn giúp cho những cuộc vui thêm phần trọn vẹn. Với anh, Huda chính là “cánh cổng” đưa anh lại gần với dải đất miền Trung thương mến. Dù có ở bất cứ đâu, tất cả những tình cảm nồng đượm anh dành cho mảnh đất và người dân nơi đây đều dễ dàng được thổi bùng với một ngụm Huda đậm đà quen thuộc.

Trong ấn tượng của anh, Huda ngày ấy mang nét “đậm tình” của mảnh đất miền Trung với những con người đôn hậu. Giờ đây, Huda đã khoác lên mình diện mạo mới trẻ trung hơn, hiện đại hơn, tượng trưng cho chính sự chuyển mình năng động của miền Trung trong thời đại mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.