Trên những cung đường du xuân: Đến Cồn Ông tận hưởng không khí trong lành

Tấn Đạt
Tấn Đạt
06/02/2024 09:00 GMT+7

Đến bây giờ, chị Lê Thị Thùy Linh (33 tuổi), làm truyền thông tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn không quên cái cảm giác được hòa mình với thiên nhiên, làm nông cùng với người dân bản địa hay thưởng thức nhiều món ăn dân dã tại điểm du lịch Cồn Ông (ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, TX.Duyên Hải, Trà Vinh).

Từ TP.HCM chị Linh di chuyển bằng ô tô đến TX.Duyên Hải. Sau đó chị đến ngã ba xã Dân Thành rồi rẽ trái hướng về biển Ba Động; đi khoảng 4 km sẽ có bảng hướng dẫn đi du lịch Cồn Ông. Tổng thời gian chị Linh mất hơn 4 tiếng để đến với Cồn Ông.

Trên những cung đường du xuân: Đến Cồn Ông tận hưởng không khí trong lành- Ảnh 1.

Chị Linh check-in bên những mô hình bù nhìn làm từ rơm

NVCC

Từ TP.HCM chị Linh di chuyển bằng ô tô đến TX.Duyên Hải. Sau đó chị đến ngã ba xã Dân Thành rồi rẽ trái hướng về biển Ba Động; đi khoảng 4 km sẽ có bảng hướng dẫn đi du lịch Cồn Ông. Tổng thời gian chị Linh mất hơn 4 tiếng để đến với Cồn Ông.

"Đường đến Cồn Ông rộng rãi, thoải mái, xe 4 bánh dễ dàng di chuyển. Trước khi đến, mình có đặt những suất ăn trước cũng như nơi nghỉ ngơi để được phục vụ một cách chỉn chu nhất có thể", chị Linh nói.

Theo chị Linh, du lịch Cồn Ông được thiết kế theo kiểu mỗi hộ gia đình tham gia vào mô hình du lịch nông nghiệp sẽ cung cấp một sản phẩm đặc trưng. Nên khi đến đây, chị Linh được thưởng thức những sản phẩm du lịch do chính bà con địa phương làm ra.

"Điểm đầu tiên mình ghé là nhà chú ba Quang. Nơi đây, có món đặc sản là bánh lá mơ bắt mắt, thơm ngon, hấp dẫn. Nguyên liệu làm bánh như: bột gạo, bột năng, nước cốt dừa, đường, muối và lá mít, lá mơ đều có sẵn trong vườn nhà", chị Linh bộc bạch.

"Đến giờ mình vẫn còn nhớ miếng bánh ngon tuyệt, thơm mùi gạo quê hòa quyện cùng với nước cốt dừa béo ngậy… tạo nên một món ăn làm du khách xao xuyến", chị Linh nhớ về món bánh lá mơ của chú Quang.

Rời nhà chú ba Quang, chị Linh tiếp tục thưởng thức những món ăn dân dã thơm ngon, ngọt lành được làm hoàn toàn từ nông sản địa phương tại các hộ gia đình làm du lịch ở Cồn Ông như: gỏi đu đủ, sương sáo cốt dừa hột é ngọt lành, món vịt thăm đồng, bánh khọt nức tiếng với đủ các loại lá ăn kèm…

"Bà con ở cồn dễ thương, chất phác, thật thà, hiền hậu cũng như gần gũi, hiếu khách. Làm cho mình có cảm giác như người thân trong gia đình, các cô chú sẵn sàng ngồi chuyện trò với khách. Khi rời đi mình còn được một số hộ tặng quà đem về thành phố là những chiếc nón lá, các loại nông sản", chị Linh nói tiếp.

Đến với Cồn Ông, chị Linh còn được đi bộ quanh những cánh đồng lúa, tham quan làng quê thanh bình, chụp hình với các tiểu cảnh như: mô hình bù nhìn làm từ rơm, gáo dừa, tre nứa… Đến chiều chị Linh được ngắm hoàng hôn, tận hưởng không khí trong lành. "Mình còn được "hô biến" thành người nông dân tự tay thu hoạch khoai lang, học cách xuống giống hành tím. Biết thêm về cách bắt và nuôi cua, cá…", chị Linh cho hay.

Theo chị Linh, tổng chi phí cho chuyến du lịch này gần 700.000 đồng. "Đến với Cồn Ông mình được trò chuyện cùng những con người giản dị, quanh năm chân lấm tay bùn, từ đó hiểu thêm về khó khăn vất vả nhưng vẫn đầy niềm vui của bà con. Tại Cồn Ông, mình còn hòa mình với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành sau những ngày dài làm việc vất vả trên phố thị. Không khí, con người tại Cồn Ông làm xoa dịu bản thân, quên đi những mệt mỏi thường ngày…", chị Linh nói.

Cũng theo chị Linh, để chuyến đi chơi ở Trà Vinh thêm phong phú, mọi người có thể kết hợp đến thêm một số địa điểm như: ao Bà Om, đền thờ Bác, chùa Hang và biển Ba Động (cách Cồn Ông khoảng 20 km).

"Biển Ba Động có bãi cát dài mang đậm vẻ đẹp hoang sơ. Đến đây, mình đã tắm biển, tận hưởng bầu không khí trong lành và thưởng thức những món hải sản tươi ngon như: chù ụ, tôm sú, nghêu, ốc cà na hấp sả, nước mắm...", chị Linh nói thêm.

"Vẻ đẹp của những con sóng nhấp nhô hay ánh bình minh xa xa ngoài khơi cùng một vài tàu đánh cá giữa biển trời mênh mông... Tất cả tạo nên một cảm giác thoải mái và bình yên trong lòng", chị Linh nhớ lại.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ấp Cồn Ông có diện tích tự nhiên hơn 1.000 ha. Toàn ấp có 444 hộ dân, với 1.926 nhân khẩu; trong đó, có 10 hộ dân tộc Khmer, với 43 nhân khẩu. Người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

"Mô hình du lịch nông nghiệp ấp Cồn Ông mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về lao động sản xuất, sinh hoạt đời thường bình dị của người dân miền biển Duyên Hải - Trà Vinh. Đến đây du khách sẽ được tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp cùng người dân, chăm sóc các loại cây màu trồng tại đây như khoai lang, bắp, dưa gang, hành lá… và đặc biệt được tham gia thu hoạch nông sản tại nhà các hộ dân khi đến mùa", ông Thiện cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.