• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Triển lãm cá nhân đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
04/01/2021 06:26 GMT+7

Người thổi sá o là tên triển lãm tranh cá nhân lần đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều , Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 7 - 15.1 tại Trung tâm Art Space, 42 Yết Kiêu, Hà Nội với 53 bức tranh sơn dầu, màu nước, pastel. Hầu hết tác phẩm đều vẽ trong 3 năm gần đây.
Về tên gọi của triển lãm, nhà thơ cho biết có liên quan đến lý do khiến ông vẽ trở lại sau 7 năm gián đoạn. Nguyễn Quang Thiều bắt đầu vẽ từ năm 2005 và có triển lãm nhóm với một số tác giả khác trong cùng năm trước khi dừng lại. Tới 2012, một người thổi sáo mù đi ngang qua đã khiến ông muốn vẽ lại.
“Chúng ta vẫn tưởng bóng tối giăng khắp thế gian nhưng thực ra nó chỉ mỏng như màng mắt của người mù thôi. Và khi ông ấy nhìn tôi, bên trong tôi đã thay đổi nên triển lãm có tên Người thổi sáo”, nhà thơ chia sẻ.
Hình ảnh được lặp đi lặp lại trong Người thổi sáo là người đang thổi sáo, cũng như những hình đồ gốm, cây đàn bầu... Đó đều là những nhạc cụ, vật dụng rất thân quen trong đời sống của Nguyễn Quang Thiều từ tuổi thơ ấu. Ông cho biết mình vẽ một cách tự nhiên, không học hỏi bài bản về hình họa. Điều quan trọng nhất là ông muốn vẽ những trải nghiệm, những câu chuyện của mình để đời sống chính mình trở nên dài rộng hơn.
Triển lãm Người thổi sáo do họa sĩ Lê Thiết Cương làm giám tuyển. Ông cho biết sự tự do trong sáng tác đã đem lại sự hồn nhiên trong tác phẩm của nhà thơ. Nói cách khác, cuộc đi ngang cánh đồng hội họa của ông Thiều là một trải nghiệm tinh thần cho cả nghệ sĩ và người xem.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.