Sau nhiều tháng trì hoãn, cuối cùng CEO Elon Musk đã hoàn thành việc tiếp quản mạng xã hội Twitter, thương vụ trị giá 44 tỉ USD của mình, và đăng một dòng tweet ăn mừng có nội dung “chú chim đã được giải thoát”.
Một trong những động thái đầu tiên của ông là sa thải một số nhà điều hành hàng đầu của công ty, gồm Giám đốc điều hành Parag Agrawal, Giám đốc tài chính Ned Segal, cùng Giám đốc các vấn đề pháp lý và chính sách Vijaya Gadde.
Khoảng 7.500 nhân viên khác của Twitter có thể đang lo lắng về tương lai của mình, vì ông chủ mới từng nói rằng ông có kế hoạch cắt giảm nhân viên trong khi xây dựng Twitter thành “siêu ứng dụng”. Ở đó, Twitter sẽ cung cấp mọi thứ, từ chuyển tiền đến mua sắm và gọi xe.
Hôm 27.10, người giàu nhất thế giới nói rằng ông không mua Twitter để kiếm nhiều tiền hơn, mà là “để cố gắng giúp đỡ nhân loại mà tôi yêu quý”.
Bình luận (0)