Trong tủ của Jane có đến 27 chiếc váy mà cô đã mặc khi đi làm phù dâu. Jane luôn ao ước sẽ mặc áo cưới thứ 28 và bước vào nhà thờ với George, một chàng trai mà cô thầm yêu từ lâu nhưng không dám thổ lộ.
Điều oái oăm nảy sinh khi Tess, em gái của Jane, lại yêu George. Trong khi đó, Jane lại được một chàng trai mới quen thầm yêu trộm nhớ là Kevin Doyle. Mối quan hệ đan xen chồng chéo giữa Jane với 2 chàng trai George và Kevin cùng tình cảm của George với chị em nhà Jane – Tess trở thành tình tiết éo le chính trong bộ phim.
27 Dresses cho người xem thấy tình yêu là một trò ú tim đầy bất ngờ. Có những tình yêu xa xôi được ta tôn thờ nhưng khi lại gần đó và nắm giữ nó trong tay thì mới nhận thấy nó không phải tình yêu ta mong đợi. Cũng có tình yêu hiện ngay trước mắt ta nhưng ta không cảm nhận thấy, không nhìn thấy nhưng rồi một ngày khi sắp mất nó, ta mới nhận thấy đó là tình yêu đích thực. Đan xen với những câu chuyện tình yêu lãng mạn và phức tạp, 27 Dresses còn giúp khán giả thư giãn thật sự bằng những chi tiết hài hước.
Có lẽ để dựng bộ phim có tình cảm phức tạp, một đạo diễn nam sẽ khó làm tốt hơn nữ đạo diễn Anne Fletcher. Điều lý thú, Anne Fletcher là một biên kịch múa và 27 Dresses mới là bộ phim lớn thứ hai bà làm đạo diễn. Anne Fletcher thích nhất trong 27 Dresse là cảnh Jane và Kevin nhảy theo điệu nhạc “Bennie and the Jets”. Một đạo diễn không thích múa sẽ khó tạo ra cảnh gây ấn tượng và lãng mạn đến thế. Hầu hết khán giả khi xem xong bộ phim này đều nhận xét đó chính là cảnh đắt nhất trong phim.
Katherine Heigl, người đóng vai Jane trong 27 Dresses, cũng có kỷ niệm đáng nhớ với bộ phim này. Khả năng diễn xuất tốt của cô đã góp phần giúp bộ phim thành công và đạt doanh thu gần 160 triệu USD (tổng chi phí là 30 triệu USD). Nhờ đó, sau bộ phim, tài khoản của Heigl trong nhà băng được tăng thêm 6 triệu USD, một con số ấn tượng vì trong năm 2007, khi đóng phim Knocked Up, Heigle chỉ được hưởng 300.000 USD. Sau thành công của 27 Dresses, Heigl được mời đóng Valentine’s day nhưng cô từ chối vì chê tiền thấp.
Hồ Khuê
Bình luận (0)