Trộm hàng loạt bệ ngồi bồn cầu vì là hàng hiếm trong đại dịch

Khánh An
Khánh An
03/12/2021 10:13 GMT+7

Người đàn ông thất nghiệp 39 tuổi thừa nhận đã trộm hàng chục bệ ngồi bồn cầu có vòi xịt với tổng giá trị lên đến 1,6 tỉ đồng.

Bệ bồn cầu có vòi xịt là một trong những mặt hàng khan hiếm trong đại dịch

ảnh chụp màn hình mainichi

Theo tờ The Mainichi, một người đàn ông ở tỉnh Chiba (Nhật Bản) vừa bị bắt vì trộm hàng chục bệ ngồi bồn cầu có vòi xịt để bán được nhiều tiền vì mặt hàng này trở nên khan hiếm trong đại dịch Covid-19.

Cảnh sát vùng đô thị Tokyo (MPD) ngày 30.11 cho hay nghi phạm Hiroaki Takano (39 tuổi) là một người thất nghiệp tại thành phố Kashiwa ở Chiba bị cáo buộc về hành vi trộm cắp và xâm nhập trái phép.

“Tôi nghĩ rằng mặt hàng này sẽ có giá cao và muốn bán để kiếm tiền tiêu xài cá nhân”, Takano khai và thừa nhận về hành vi trộm cắp. Bệ bồn cầu điện tử có vòi xịt trở nên khan hiếm tại Nhật do thiếu hụt nguồn cung cấp các phụ tùng, cũng như do những tác động khác của đại dịch.

Cơ quan điều tra cho hay ông Takano đã trộm tổng cộng 92 bộ trị giá khoảng 8 triệu yen (1,6 tỉ đồng) từ các nhà kho ở vùng Tachikawa ở ngoại ô Tokyo và tại thành phố Shiroi ở tỉnh Chiba từ tháng 4 đến tháng 11.

Đáng chú ý, người đàn ông này bị cáo buộc đã lẻn vào nhà kho của một nhà phân phối đồ nội thất ở Tachikawa vào khoảng nửa đêm hôm 12.11 để trộm 17 bộ bệ ngồi bồn cầu trị giá khoảng 2,3 triệu yen.

Theo điều tra, thủ phạm chỉ dùng tay không để phá một lỗ trên tường nhà kho rồi chui vào trộm, sau đó bán các bệ ngồi bồn cầu cho các đại lý.

Bồn cầu vàng trị giá 5 triệu USD bị đánh cắp, tác giả mong chỉ là trò đùa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.