Trộm xe máy bị phát hiện, rút dao chém công an để thoát thân

Trần Cường
Trần Cường
14/12/2021 14:30 GMT+7

Sau khi trộm chiếc xe máy SH tại Trạm y tế xã Tân Lập (H.Đan Phượng, Hà Nội), 2 tên trộm bị công an xã truy đuổi, phát hiện. Để thoát thân, tên trộm đã rút dao chém công an rồi bỏ chạy.

Chiều 14.12, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an xã Tân Lập (H.Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy tìm 2 tên trộm liều lĩnh, chống trả lực lượng để thoát thân, khiến 1 cán bộ công an xã Tân Lập bị thương.

Một người chờ ở ngoài, một người vào trụ sở Trạm y tế xã Tân Lập trộm xe máy

trần cường

Vào trạm y tế trộm xe SH còn vung dao bầu chém công an

Anh Nguyễn Văn Mạnh (37 tuổi, trú xã Tân Lập) cho biết, khoảng 9 giờ 30 sáng 14.12, anh Mạnh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen, mang biển số 98B1-912.88 đến trụ sở Trạm y tế xã Tân Lập để cập nhật thông tin tiêm chủng. Khoảng 40 phút sau, anh Mạnh trở ra không thấy xe đâu, liền trình báo Công an xã Tân Lập hỗ trợ tìm kiếm.

Hai nghi phạm tẩu thoát sau khi lấy được chiếc xe SH

trần cường

Thượng úy Trịnh Ngọc Hà, cán bộ Công an xã Tân Lập, cho biết tiếp nhận trình báo, xác định các đối tượng chưa thể đi xa, Công an xã Tân Lập đã triển khai 4 mũi truy tìm phương tiện, đối tượng trộm cắp, tập trung vào trục đường chính đi các địa bàn lân cận.

“Tiếp nhận trình báo, chúng tôi chưa kịp trang bị gì, chỉ kịp nắm lấy mũ bảo hiểm rồi lên xe tỏa đi. Trên đường mới gọi về hỏi đặc điểm, biển số phương tiện bị mất”, thượng úy Hà kể.

Dùng dao chống trả Công an để tẩu thoát

trần cường

Sau khi truy xét khắp địa bàn P.Tây Tựu và phố Thượng Cát (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có dấu vết, thượng úy Hà cùng đồng đội đi về đến địa phận giáp ranh xã Tân Lập và P.Minh Khai (Q.Bắc Từ Liêm) thì phát hiện 2 thanh niên bịt kín mặt, một người đi xe Honda Wave màu xanh, một người đi xe SH màu đen, cả 2 đều bịt biển số bằng khẩu trang. Thấy nghi vấn, thượng úy Hà bảo đồng đội chặn xe để kiểm tra.

Anh Mạnh nhận lại chiếc xe máy của mình

trần cường

“Vừa chặn đầu xe, đối tượng giật mình bỏ xe định tháo chạy, tôi và anh Sướng (cán bộ Công an xã Tân Lập) lao tới khống chế thì đối tượng liền rút dao bầu chém vào tay anh Sướng, làm anh Sướng bị rách áo và bị thương. Sau đó, đối tượng vừa chạy bộ vừa khua dao chống trả, rồi lên xe đồng bọn bỏ chạy. Chúng tôi đi vội, chưa kịp mang theo công cụ hỗ trợ, đối tượng quá manh động nên đã tẩu thoát”, thượng úy Hà kể.

Dụng cụ phá khóa xe máy các đối tượng bỏ lại trong lúc thoát thân

trần cường

Theo thượng úy Hà, 2 tên trộm khoảng 25 - 30 tuổi, cao khoảng 1,65 m, mặc quần áo dài màu đen. Sau khi chống trả lực lượng, 2 nghi phạm chạy theo hướng đi QL 32 để tẩu thoát.

Nhận lại chiếc xe, anh Mạnh đã viết thư cảm ơn Công an xã Tân Lập đã dũng cảm, không ngại khó khăn bảo vệ tài sản của nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.