Trong khó khăn, U.22 Việt Nam dưới bàn tay ông Park không bao giờ tuyệt vọng

06/12/2019 07:55 GMT+7

Cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn – một lần nữa lại ngả mũ thán phục đội U.22 Việt Nam với trận hòa U.22 Thái Lan 2- 2 ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 vào tối qua.

Danh thủ của Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam chia sẻ: Tôi đã khẽ bật cười khi đọc trên báo về phát biểu của Tiến Linh trước trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 cách đây chưa lâu: “Thua ai chứ không thể thua Thái, thua Thái Lan sẽ rất tức”. Phát biểu y hệt tính cách khá…trẻ con của cậu ấy. Nhưng thật ra cũng đúng lắm thay. Ngày tôi còn khoác áo cầu thủ, va chạm với người Thái không biết bao nhiêu lần. Buồn là thắng rất ít, đồng nghĩa là bị…tức rất nhiều. Nhưng thời nay, đàn em đàn cháu của tôi làm được hơn rất nhiều thế hệ đi trước. Vui mừng không sao tả xiết.
Vòng loại World Cup “rộng lớn” hơn SEA Games nhưng độ khắc nghiệt của SEA Games nào có kém gì đâu. Mật độ thi đấu dầy, chơi trên mặt cỏ sân tạo – tất cả những yếu tố khách quan đã dẫn đến một loạt những khó khăn “chủ quan”: Quang Hải có dấu hiệu quá tải nên tổn thương cơ đùi, Trọng Hùng cũng không đạt thể trạng tốt nhất”.

Ông Park có những nước cờ khó ai đoán định

Độc Lập

Cựu danh thủ của CLB Thể Công nói: “Trước trận quyết định với Thái Lan, tôi cũng dấy lên một nỗi lo vô hình vì gì thì gì chất lượng bóng đá Thái Lan cũng không phải hạng xoàng. Supachok và Supachai có những quả bật nhả từ 2 cánh rất lợi hại. Nhất là Supachai chơi như một trung phong thực thụ, cậu ta di chuyển không quá rộng nhưng khả năng chớp thời cơ là khá tốt.
Có lẽ cũng vì Thái không xoàng nên U.22 Việt Nam tiếp cận với thái độ có sự e dè nhất định, bắt nhịp hơi chậm. Tâm lý e dè – phải chăng là lý do dẫn đến lỗi của thủ môn Văn Toản. Nhưng rất may là sau khi dẫn đến 2 bàn, Thái Lan lại bị nôn nóng. Còn chúng ta kiên trì – kiên trì – và kiên trì. Đúng với triết lý bóng đá mà ông Park theo đuổi: Không bao giờ được phép tuyệt vọng, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến cỡ nào. 11 phút – bị dẫn 2 bàn. Không gọi là khắc nghiệt thì gọi là gì cho xứng. Việt Nam không bao giờ tuyệt vọng.

Văn Toản đã có những trải nghiệm không thể nào quên

Độc Lập

Đội U.22 Việt Nam đã vào bán kết SEA Games 30

Độc Lập

Dưới lăng kính của cựu danh thủ Hồng Sơn, Hoàng Đức để lại ấn tượng mạnh nhất

Độc Lập

Tiến Linh xuất sắc với cả hai bàn thắng. Nhưng có lẽ với tôi, cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất là Hoàng Đức. Đức không quá mạnh mẽ về thể chất. Lối chơi của Đức mềm mại, uyển chuyển và dẻo như một dải lụa. Khiến tôi bất giác liên tưởng đến lối đánh võ của Trương Tam Phong môn phái Võ Đang. Mềm mại mà quá tinh anh. Đức đã giúp U.22 VN giảm thiểu được phần nào sự thiệt thòi từ việc thiếu vắng Quang Hải và cũng chính Đức có cú đi bóng lắt lẻo, dẻo như dải lụa giúp VN có được quả phạt đền.
Bất luận diễn tiến trận đấu thế nào. Điều quan trọng cuối cùng phải là kết quả của nó. Một lần nữa, tôi xin ngả mũ thán phục đội U.22 Việt Nam. Dù chưa thể thắng Thái Lan ở trận đấu này nhưng hòa 2-2 cũng là một tỷ số đẹp, giúp chúng ta vững ngôi đầu bảng và tiến tiếp vào vòng sau.
Trận bán kết gặp Campuchia. Liệu HLV Park và những “cậu bé” của ông ấy có tiếp tục duy trì được chuỗi 20 trận bất bại trước các đội bóng Đông Nam Á. Chúng ta hy vọng và vững tin!”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.