Trong mắt tôi: Tuổi già vẫn không ngơi nghỉ!

06/12/2015 07:26 GMT+7

72 tuổi, lẽ ra giờ này ông Cao Hòa Đức ( ảnh , ở xã Phước Thành, H.Tuy Phước, Bình Định) vui vầy bên con cháu, nhưng mỗi ngày ông phải ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về.

72 tuổi, lẽ ra giờ này ông Cao Hòa Đức (ảnh, ở xã Phước Thành, H.Tuy Phước, Bình Định) vui vầy bên con cháu, nhưng mỗi ngày ông phải ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về. 

Ông Đức đi nhặt nhạnh ve chai, giấy vụn để bán.
Hằng ngày, ông đạp xe loanh quanh cả đi lẫn về gần 50 km. Ngày nắng cũng như mưa, mỗi ngày kiếm được 60.000 - 70.000 đồng, đủ tiền cơm cho hai vợ chồng già.
Ông nói: “Còn ăn được thì còn làm được, tới khi nào nhắm mắt xuôi tay thì thôi”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.