Trong nỗi buồn lớn lao của người Đức, bóng đá thật tàn nhẫn mà cũng thật… lãng mạn

Thiên Thanh
từ Stuttgart, Đức
07/07/2024 00:12 GMT+7

'Không, không thể như thế được', 'Thật là bất công và vị trọng tài người Anh là một nỗi xấu hổ của UEFA', 'Một món quà cho Tây Ban Nha, mà tại sao VAR đã không hề vào cuộc trong tình huống đó? Để loại Đức chăng?'…

Rất nhiều, rất nhiều những lời bình luận như thế từ những người Đức đau buồn, thất vọng và giận dữ khi chuỗi không thắng của họ trước Tây Ban Nha đã 36 năm qua tiếp tục dài mãi. 

Bàn thắng ở phút 119 của Mikel Merino là một cú sốc nặng nề và mạnh mẽ, giống như cú đấm của một VĐV quyền anh chuyên nghiệp đã chỉ chờ đối phương sơ hở để tung ra pha knock-out quyết định sau khi đã chịu đòn khá lâu. 

Xét cho cùng, tình huống để bóng chạm tay của Cuccurella sau cú sút của Musiala và quyết định rất khó hiểu của tổ trọng tài khi thậm chí không hề kiểm tra VAR chỉ là một cái cớ để Đức đổ lỗi cho thất bại.

Trong nỗi buồn lớn lao của người Đức, bóng đá thật tàn nhẫn mà cũng thật… lãng mạn- Ảnh 1.

Hành trình của chủ nhà Đức tại EURO 2024 đã dừng lại

REUTERS

Trong nỗi buồn lớn lao của người Đức, bóng đá thật tàn nhẫn mà cũng thật… lãng mạn- Ảnh 2.

Tình huống chạm tay của Cuccurella gây ra nhiều tranh cãi

REUTERS

Họ đã chơi không hay hơn đối thủ trong hiệp 1, đã không có được sự kiên nhẫn và bản lĩnh như Tây Ban Nha. Những pha vào bóng quyết liệt của họ, một trong số đó khiến Pedri rời sân ở phút thứ 8, không làm cho Tây Ban Nha bối rối, và điều trớ trêu là Dani Olmo, người vào thay Pedri, sau đó lại trở thành người ghi bàn mở tỷ số và cuối cùng được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận. 

Trong một trận đấu đỉnh cao mà người ta kì vọng quá nhiều vào những cựu binh như Kroos và những tài năng trẻ như Musiala, nhưng cuối cùng phải thất vọng vì Kroos đá dưới sức trước hàng tiền vệ quá hay của đối thủ, còn Musiala không tỏa sáng vì bị thu hẹp quá nhiều không gian hoạt động, thì bàn thắng của Wirtz lẽ ra đã phải là một bước ngoặt của trận đấu.

Lẽ ra, giá như, ước gì… bởi những cơ hội đã đến sau đó nhưng không thành bàn thắng. Đức đã bỏ lỡ tất cả. Tây Ban Nha đã trừng phạt họ trong tình huống nguy hiểm gần như duy nhất mà họ có trong hiệp phụ thứ hai. Người ghi bàn quyết định cũng giống như người ghi bàn mở tỷ số. Họ đều vào sân thay người. Điều đó cho thấy chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha tốt hơn Đức rất nhiều, khả năng tận dụng cơ hội cùng một lối chơi thực dụng mà HLV de la Fuente áp dụng cho đội bóng của ông vào thời điểm Đức đang ào ạt tấn công cũng thực sự đáng nể. 

Tây Ban Nha xứng đáng với chiếc vé vào bán kết và những chỉ trích mà người Đức nhắm vào trọng tài Taylor cũng không thể làm giảm giá trị chiến thắng của họ. Nagelsmann, ở trận đấu thứ 14 nắm quyền đội tuyển Đức, đã chịu thất bại đau đớn nhất. Nhưng đấy chưa phải là sự kết thúc. Thực ra tất cả mới chỉ bắt đầu. Anh có hợp đồng với LĐBĐ Đức cho tới hết World Cup 2026, chỉ có điều mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn, áp lực nhiều hơn và những lời chỉ trích cũng tăng thêm.

Trong nỗi buồn lớn lao của người Đức, bóng đá thật tàn nhẫn mà cũng thật… lãng mạn- Ảnh 3.

Đội tuyển Tây Ban Nha xứng đáng có mặt ở bán kết EURO 2024

REUTERS

Bóng đá bất công bởi vì nó đem đến những nỗi đau và sự thất bại. Bóng đá cũng tàn nhẫn vì đôi khi người ta tưởng rằng có thể sẽ thắng đến nơi rồi thì lại thất bại. Bàn thua ở cuối hiệp phụ ấy thật sự đau đớn, bởi nó biến giấc mơ lên đỉnh vinh quang ở một giải đấu lớn của người Đức sau 10 năm trắng tay thành một cơn ác mộng. Nó cũng gợi lại một cơn ác mộng khác đã từng xảy ra đúng 18 năm trước, chỉ sai 1 ngày, cũng trên đất Đức, ở World Cup 2006, giải đấu mà họ cũng đăng cai, cũng khát khao cháy bỏng chức vô địch, để rồi một bàn thắng ở phút 119 của Grosso mở ra thất bại 0-2 khiến Đức thua Ý trong trận bán kết. Mấy ngày sau đó, Ý đăng quang trong một đêm Berlin. Đêm Munich 9.7 không có Đức cho trận bán kết. Đêm Berlin 14.7, sẽ có một ai đó đăng quang ở đó. Đức lại tổ chức một giải đấu cho người khác lên ngôi. Và thật tiếc cho Toni Kroos, không phải bất cứ cầu thủ huyền thoại nào cũng có được một cuộc chia tay trong mơ để khép lại sự nghiệp của mình. Nhưng anh đã có tất cả những gì lớn lao nhất mà một cầu thủ muốn có trong sự nghiệp của mình.

Nước Đức đã mơ đến một mùa hè đẹp đẽ như năm 2006. Họ khó mà có thể hài lòng với những gì đã có ở hè này. Một câu chuyện cổ tích không lặp lại, khi ngày đó, dù Đức không vào đến chung kết, nhưng mọi chuyện vẫn lãng mạn, nước Đức không trải qua những vấn đề nghiêm trọng mà họ đang có lúc này, từ kinh tế khó khăn hơn, nhập cư trở thành một câu chuyện lớn, và sự trỗi dậy mạnh mẽ của các lực lượng cánh hữu như bây giờ chỉ là một điều không có trong tưởng tượng của tất cả vào năm 2006. Thất bại này cũng vậy. Không ai tưởng tượng được, cho đến khi xảy ra, vào phút thứ 119 ở Stuttgart.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.