Trong tình yêu, không thể có hai chữ “thờ ơ”

18/10/2006 16:40 GMT+7

Trao đi tình yêu thương nồng ấm chứa đựng sự cảm thông và chia sẻ, nhưng nhận lại là một sự thờ ơ đến khó hiểu. Tham Le đang rất buồn khổ và bối rối, không biết phải làm sao để tìm lại niềm hạnh phúc như những ngày đầu mới yêu. Các nhận định, đánh giá dưới đây của những người ngoài cuộc - những người thường được cho là khách quan và sáng suốt hơn người trong cuộc - không biết có giúp gì cho Tham Le trong "công cuộc" đi tìm lại tình yêu...

Cần phải biết vượt qua chính mình

Bạn là người tuyệt vời ! Biết thông cảm và chia sẻ với người bạn trai của mình là một việc làm hết sức đáng trân trọng, nó xuất phát từ lòng yêu thương vô bờ mà không phải ai cũng làm được. Bây giờ, người ta yêu nhau có phần thực dụng hơn, thường lấy vật chất làm thước đo tình cảm. Bạn đã không xét đến nhu cầu này chứng tỏ bạn đã yêu anh ấy thật lòng. Chỉ đáng trách là anh ấy không nhận biết điều đó. Anh ấy quá vô tư hoặc không yêu bạn thực lòng?

Khi yêu người ta lúc nào cũng muốn ở gần nhau, ngày nào không nghe giọng nói tiếng cười là ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên, làm gì cũng nhớ; gặp nhau vui
như hội làng... Chứ đâu phải chỉ nhắn tin cho qua chuyện. Lâu lâu mới gọi điện, nhắn tin, rủ đi ăn mà nói không có tiền thì thật là buồn quá! Mình không hiểu anh ấy nghĩ thế nào.

Bạn rất tốt và yêu người ta quá nên bỏ qua dễ dàng. Anh ấy có làm việc và thu nhập dù ít hay nhiều cũng là đồng tiền. Việc than thở chuyện tiền nong như vậy thì buồn quá đi. Phải chăng anh ấy cố tình thử thách bạn xem bạn yêu anh ấy vì lẽ gì? Điều này bạn phải tự tìm hiểu thôi. Còn nếu bản chất anh ấy là như vậy thì... miễn bàn, miễn sao bạn yêu và chấp nhận. Về điểm này, theo tôi, tốt nhất vẫn là cùng xây dựng, thật lòng nói ra những gì mình suy nghĩ có thể tình huống sẽ khá hơn.

Còn về sự tin tưởng nơi nhau, bạn đã rộng lòng bỏ qua sau những bất hòa, thật là đáng quý. Nhưng việc anh ấy đòi chia tay vì lý do không hợp tuổi chắc chỉ là một cái cớ. Chuyện bạn trai cũ cũng vậy thôi. Ai cũng nhìn quá khứ thì tương lai làm sao sáng sủa lên được. Bạn giận anh ấy là phải rồi!

Yêu hoặc không yêu thì bạn phải tự quyết định thôi. Nhưng tôi cũng có điều muốn nhắc nhở bạn: Công thức tình yêu có vô vàn đáp án nhưng không thể có 2 chữ "thờ ơ". Tỉnh táo một chút bạn sẽ nhận rõ những biểu hiện như: than thở không tiền - không liên lạc thường xuyên - không tin vào bạn gái - đòi chia tay - khó hiểu - và không chịu sửa chữa lỗi lầm... có phải là những biểu hiện của một tình yêu hay không!

Chúc bạn dũng cảm vượt qua chính bản thân mình; sáng suốt, bản lĩnh vượt qua cơn sóng gió trong tim. Bản chất tình yêu là sự lớn lên cùng nhau, khắc phục nhược điểm và cùng tiến đến sự hoàn thiện mãi mãi.

Hoai Doan Ngoc <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>

Thời gian sẽ “vá” mọi vết thương lòng

Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn. Sự thờ ơ và những lời than vãn của anh ấy làm cho bạn chán nản. Nhưng trái tim bạn lại luôn có hình bóng người ấy. Cũng là con gái, tôi có vài lời muốn chia sẻ cùng bạn.

Thứ nhất, bạn phải xác định tình cảm của bạn dành cho anh ta đến mức độ nào. Nếu bạn không thể rời xa hình bóng anh ta thì bạn hãy kiên trì tìm hiểu xem vì đâu mà anh ấy lại có những biểu hiện như thờ ơ, than vãn rồi không chịu chi tiền khi đi với bạn. Anh ấy thực sự khó khăn? Bản chất anh ấy như vậy? Hay anh ấy không muốn dành sự chi tiêu ấy cho bạn?...

Thứ hai, nếu bạn chưa thật sự yêu anh ta và không thể chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt như thế thì bạn hãy chia tay anh ta. Từ từ tình yêu mới sẽ đến với bạn. Cuộc sống luôn hé mở nếu ai hiểu được giá trị đích thực của nó bạn à. Tôi biết rằng thời gian đầu khi mới chia tay, bạn sẽ cảm thấy buồn. Nhưng thời gian sẽ "vá" hết mọi vết thương lòng. 

Tôi luôn chúc bạn sớm tìm ra được con đường đi đúng đắn nhất và trước hết hãy nhìn nhận ở nơi mình, bạn nhé !

Thanh Vy <vyvythanh06@yahoo.com.vn>

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.