Trưa nay, chợ hoa tết Công viên Gia Định (Q.Gò Vấp, TP.HCM) trong ngày cuối cùng mở bán dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đông nghẹt người đến mua. Trước giờ đóng cửa, nhiều người ngậm ngùi chấp nhận đại hạ giá "xả lỗ", mong vớt vát được đồng nào hay đồng đó.

Ngày cuối cùng bán tết, chợ hoa Công viên Gia Định đông nghẹt người
ẢNH: CAO AN BIÊN

Dù giờ trưa đã phải trả mặt bằng, tuy nhiên nhiều nhà vườn, người bán vẫn còn "ê hề" hoa tết
ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Hương, một nhà vườn đến từ Bến Tre năm nay mang lên hơn 1.000 chậu cúc mâm xôi lên bán. Ban đầu, chị bán giá 300.000 - 350.000 đồng/cặp, hôm qua hạ giá còn 200.000 đồng/cặp. Trước giờ đóng cửa chợ hoa, chị đại hạ giá, chấp nhận bán "xả lỗ" với giá 50.000 đồng/chậu, mong vớt vát tiền vốn
ẢNH: CAO AN BIÊN

Vừa rao giá 50.000 đồng/chậu, đông nghẹt người đến mua hoa. Gần 100 chậu được chốt chưa đầy 30 phút
ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoa đẹp, giá rẻ, nhiều người đi chợ trưa 29 tết mang hoa về nhà
ẢNH: CAO AN BIÊN
Trưa 29 tết chợ hoa TP.HCM đại hạ giá "xả lỗ": 100 chậu hết trong… 30 phút

"Vậy mà còn có người trả giá. Bán 50.000 đồng là mình đã lỗ lắm rồi. Nhưng sát giờ vậy thì chịu chứ biết sao bây giờ", chị Hương bày tỏ
ẢNH: CAO AN BIÊN


Trưa nay, không khí mua bán ở chợ hoa Công viên Gia Định nhộn nhịp
ẢNH: CAO AN BIÊN

"Hôm nay mới có thời gian để đi chợ mua hoa. Giá hoa hôm nay rẻ, mình cũng chọn được chậu hoa giấy ưng ý. Giá rẻ rồi nên mình không trả giá, mua luôn", anh Long, một vị khách mua hoa chia sẻ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Một nhà vườn chuyên mai vàng và hoa giấy ở chợ hoa tết Công viên Gia Định cho biết hơn 400 chậu mai nhỏ hiện chỉ còn 45 chậu, 45 chậu hoa giấy chỉ còn 1 chậu. "Giờ ai mua chậu này bao nhiêu cũng bán luôn! Mai nhỏ dễ bán, còn mai bự thì chậm, không nhiều người mua", ông nói thêm
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều nhà vườn cố gắng bán hết để kịp giao thừa về quê ăn tết cùng gia đình
ẢNH: CAO AN BIÊN
Ế ẩm ngày 29 tết, tiểu thương Hà Nội chặt đào, bán hoa để về quê ăn tết
Bình luận (0)