Trung Quốc lên tiếng về Ban Thiền Lạt Ma mất tích

07/09/2015 07:30 GMT+7

Cậu bé người Tây Tạng mất tích cách đây 20 năm sau khi được chọn làm Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 hiện sống “cuộc đời bình thường” và “không muốn bị quấy rầy”, theo Ban Mặt trận thống nhất của Khu tự trị Tây Tạng ở Trung Quốc.

Cậu bé người Tây Tạng mất tích cách đây 20 năm sau khi được chọn làm Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 hiện sống “cuộc đời bình thường” và “không muốn bị quấy rầy”, theo ông Norbu Dunzhub - thành viên Ban Mặt trận thống nhất của Khu tự trị Tây Tạng ở Trung Quốc.
Cậu bé tên Gyaltsen Norbu được chính quyền Trung Quốc lập làm Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 - Ảnh: Reuters

Đây là lần hiếm hoi giới chức Trung Quốc lên tiếng về số phận của Gendun Choekyi Nyima, hiện 26 tuổi, theo Reuters.

Gendun Choekyi Nyima vốn mất tích vào lúc 6 tuổi, ngay sau khi được Đạt Lai Lạt Ma chọn làm Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật quan trọng thứ hai trong Phật giáo Tây Tạng, vào tháng 5.1995. Vài tháng sau đó, chính quyền Trung Quốc tự lập một cậu bé tên Gyaltsen Norbu làm Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11.

Tuy nhiên, nhiều người Tây Tạng đến nay vẫn từ chối công nhận vị Ban Thiền Lạt Ma này và cáo buộc giới chức Trung Quốc đang quản thúc Gendun Choekyi Nyima.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.