Làng biển Mân Thái (Sơn Trà, Đà Nẵng) nhờ thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết trên mạng nên sẽ tổ chức Trung thu trong đêm nay 27.9, khi bão còn ở biển Tây Philippines.
Đêm 25.9, sau khi nhận tin nhắn của tôi về bão này, một số anh em hỏi lại: "Sao chưa thấy đài và thành phố nói gì?". Những vị này có lẽ không chịu xem bản tin thời tiết hằng đêm trên TV, không vào trang mạng NCHMF (Việt Nam) và các trang tích hợp tại đó để phòng bị từ xa. Còn vì sao chưa có thông báo chính thức? Vì Việt Nam chỉ dự báo (gần với thông báo) bão trước 3 ngày thay vì dự báo trước 5 ngày như JTWC (Mỹ), 10 ngày như EMCWF (châu u). Do vậy, dự báo của Việt Nam có sai số thấp hơn và cũng đỡ... tốn công cập nhật hơn các mạng nước ngoài. Dù vậy, kiểu dự báo "vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió cấp..., biển động mạnh" nghe mênh mông quá! Tất nhiên, dự báo chỉ là dự báo nhưng nếu "hiểu" theo không gian dự báo này, các địa phương ở miền Trung cứ tổ chức Trung thu cho các em, có mà mang họa.
Hiện nay, ngoài bão Ketsana (Việt Nam sẽ gọi số 9), theo T2K và JTWC, còn có 2 nhiễu động nhiệt đới 98W và 99W bên ngoài biển Đông của Philippines đang nối theo nhau trên dải hội tụ nhiệt đới, gọi tắt ITCZ. Dải này tiến từ Đông Thái Bình Dương sang Tây Thái Bình Dương, tác động mạnh tình hình mưa gió, bão lụt khi vào ổ bão Tây Bắc Thái Bình Dương. Ngược lại, dải MJO đi từ vùng nhiều mưa Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương đến vùng ít mưa ở Đông Thái Bình Dương rồi Đại Tây Dương. Khi MJO mạnh lên, kết hợp hiện tượng El Nino nó sẽ gây mưa to, bão mạnh trên đất liền! Hai dải này trên màn hình, trông chúng như đang rồng rắn múa lân. Đó là đoàn lân của bão, không là đoàn lân của các em nhỏ đáng yêu.
Mạng JMA (Nhật Bản) dự báo lịch hoa đào nở cho người dân thưởng lãm. Mạng HKO (Hồng Kông) mỗi ngày có tin thời tiết hiện ra ngay trên màn hình vi tính cá nhân với những nhắc nhở như "nhớ mang theo dù do hôm nay trời mưa". Mạng tư nhân T2K (Philippines) cũng thường xuyên cập nhật, phân tích các vùng thời tiết xấu kèm cảnh báo chính thức của Cơ quan giám sát thiên tai, thảm họa Philippines từ mạng Pagasa. Riêng Việt Nam mình thì chưa thấy. Ít ra lúc này, cũng dự báo cho các trường học, địa phương biết để tổ chức Trung thu sớm cho các em.
Ai cũng thuộc lòng khẩu hiệu: "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em/Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai". Vậy mà, chẳng hiểu vì sao chưa thấy ai cảnh báo mưa bão cho Trung thu này, bởi rất có thể các em ham rước đèn sẽ cảm lạnh, bị điện giật hoặc trượt chân, té ngã hoặc xấu hơn, bị cuốn theo dòng nước xiết!
Đặng Ngọc Khoa
Bình luận (0)