Trung vệ Quế Ngọc Hải: 'Tôi bần thần khi đọc tin U.23 Việt Nam tập trung'

02/12/2015 18:49 GMT+7

Trung vệ Quế Ngọc Hải vẫn đang tập luyện tích cực tại CLB Sông Lam Nghệ Anh (SLNA) với mong ước sẽ sớm được quay trở lại đội U.23 Việt Nam.

Trung vệ Quế Ngọc Hải vẫn đang tập luyện tích cực tại CLB Sông Lam Nghệ Anh (SLNA) với mong ước sẽ sớm được quay trở lại đội U.23 Việt Nam.

Quế Ngọc Hải là đội trưởng U.23 Việt Nam tại SEA Games 28 - Ảnh: Độc Lập
Từng là một trong những cầu thủ Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất, góp công không nhỏ giúp đội U.23 Việt Nam vượt qua vòng loại U.23 châu Á vào tháng 3 năm 2015, nhưng Quế Ngọc Hải lại không thể cùng đồng đội có mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á.

Anh đang chịu án kỷ luật treo giò 6 tháng (kể từ giữa tháng 9.2015) vì phạm lỗi thô bạo với tiền vệ Anh Khoa ở cuối mùa giải V-League.

Hải chia sẻ với giọng rất buồn: “Tôi cứ bần thần cả người hôm đọc tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Miura công bố danh sách đội U.23. Nếu không có sự cố xảy ra, chắc tôi cũng có mặt ở trong danh sách ấy. Tôi tuyệt nhiên không trách cứ một ai, chỉ trách bản thân mình, vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà giờ này, không có cơ hội cống hiến cùng anh em”.

Sáng 2.12, HLV Miura cũng đã thở dài tiếc rẻ: “Không có Quế Ngọc Hải là một thiệt thòi lớn cho đội U.23 Việt Nam”. Còn Hải bày tỏ: “Tôi biết hôm nay, mọi người tập buổi đầu tiên ở Hà Nội. Có cả những người cũ, có cả tân binh. Chắc không khí tập luyện hăng say lắm đây. 

Tôi ở Vinh mà thật buồn vì mình không được hưởng không khí trên tuyển. Nhưng cũng chúc cho HLV Miura cùng ban huấn luyện và anh em “chân cứng đá mềm” để thi đấu thật tốt ở vòng chung kết”.

Hải cũng kể thêm rằng, suốt thời gian qua, anh vẫn tập luyện rất chăm chỉ, đều đặn ở CLB. “Tôi chưa bao giờ đặt mình ở thế buông xuôi. Sự cố xảy ra với tôi không làm tôi gục ngã. Tôi càng phải phấn đấu, trở thành cầu thủ tốt.

Khối lượng tập của tôi rất nặng nhưng tôi và các cầu thủ khác của SLNA đều nỗ lực hoàn thành. Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới. Dù án kỷ luật kéo dài đến hết giữa tháng 3.2016 và tôi sẽ bị mất vài trận ở lượt đi nhưng tôi muốn, khi mình trở lại thi đấu tại V-League, ngay lập tức tôi đã có đủ thể lực và tâm thế chơi thật hay”, Hải nói.

Anh cũng ao ước cháy bỏng là sớm được VFF, HLV Miura gọi lại vào đội U.23 Việt Nam. Thế nhưng Hải đang ở thế “đi mắc núi, ở mắc sông”, bởi chưa thể lo đủ số tiền chi trả cho Anh Khoa. Toàn bộ chi phí ca phẫu thuật và hai lần tái khám tại Singapore của Khoa lên đến gần 830 triệu đồng.

Hải bộc bạch: “Tôi đã đi vay mượn nhiều nơi nhưng chưa được bao nhiêu. Thật sự tôi thấy lo lắng quá”.

Lãnh đạo CLB SLNA cũng sốt sắng nhưng kẹt một nỗi, mọi kế hoạch chi tiêu đều phải thông qua Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần bóng đá SLNA, mà quỹ tài chính do Hội đồng quản trị duyệt từ đầu năm 2015, không có khoản phát sinh.

Được biết, VFF đang có ý định mời các bên (gồm SLNA, SHB Đà Nẵng và Ngọc Hải) lên Hà Nội làm việc và đưa ra hướng giải quyết nào đó. Nhưng khi nút thắt chưa được tháo gỡ, Ngọc Hải chỉ còn biết “ôm mộng” và dõi theo từng buổi tập của đội U.23 qua báo chí mà thôi.
Anh Khoa đã hết đau
Sáng 2.12, báo Thanh Niên đã gọi điện cho Anh Khoa hỏi thăm sức khỏe của anh. Khoa nói: “Tôi đã đi tái khám lần hai ở Singapore và giờ đã hết đau. Tuy vẫn đi cà nhắc chầm chậm nhưng tôi không cần phải nhờ đến nạng nữa. Chân tôi vẫn còn phải đeo nẹp và theo bác sĩ, khoảng 6 tháng tới, tôi có thể tập nhẹ trở lại. Nhưng đó mới chỉ là dự đoán vì còn phải phụ thuộc vào khả năng hồi phục của tôi nữa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.