Trung vệ U.23 Thái Lan sốc với bàn thắng vô lê của Văn Tùng như Van Basten

03/06/2022 12:59 GMT+7

Một đoạn clip trên trang Star Talk cho thấy trung vệ Jonathan Khemdee của U.23 Thái Lan rất kinh ngạc, và tìm xem lại trên truyền hình cú sút vô lê như ‘trái phá’ của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng ghi phút 73.

Bàn thua này cùng bàn thua ngay giây thứ 17 đầu trận U.23 Thái Lan ngược dòng đến phút bù giờ mới kịp gỡ hòa trước U.23 Việt Nam 2-2 tối 2.6 tại bảng C giải U.23 châu Á, đều có phần lỗi của Jonathan Khemdee khi chỉ huy hàng phòng ngự “Voi chiến”.

Cú sút vô lê không tưởng của Văn Tùng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U.23 Việt Nam phút 73

Phúc Thắng

Theo đó, ở bàn thua ngay giây thứ 17, xuất phát từ chính sai lầm của Jonathan Khemdee khi phá bóng lên không dứt khoát để Phan Tuấn Tài lấy bóng và đi thẳng vào gần khu vực cấm địa đối thủ, trước khi tung cú sút từ xa cực mạnh trúng vai cầu thủ này đổi hướng làm bó tay thủ môn Kiadtiphon Udom.

AFC so sánh bàn thắng của Văn Tùng với siêu phẩm không tưởng của huyền thoại Basten

Chính bàn thua sớm này khiến U.23 Thái Lan bị vỡ kế hoạch thi đấu, buộc HLV Worrawoot Srimaka sau đó phải có 2 sự thay đổi người bất ngờ với Wanchat Choosong và Ben Davis vào sân từ phút 28 mới giúp “Voi chiến” trấn tỉnh và lấy lại tinh thần.

Nhờ đó, Ben Davis chỉ 6 phút có mặt trên sân đã kịp gỡ hòa 1-1. Ở hiệp 2, U.23 Thái Lan tiếp tục bị U.23 Việt Nam dẫn lại 2-1 với bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng ghi sau cú sút vô lê tuyệt đỉnh ở phút 73. Trong bàn thua này, Jonathan Khemdee và các đồng đội hoàn toàn bị sốc khi Văn Tùng vừa đón đường từ Phan Tuấn Tài đã tung ngay ra sút vô lê cực mạnh như “trái phá” và nhanh như “tia sét” để ghi bàn.

Jonathan Khemdee phải xem lại bàn thắng của Văn Tùng

Chụp Màn Hình

AFC khen cú sút vô lê của Văn Tùng và giống như của huyền thoại Van Basten

Chụp Màn Hình

Bàn thắng này của Văn Tùng cũng được trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) phải thốt lên: “Cú sút vô lê không tưởng. Nguyễn Văn Tùng đã ghi 1 bàn thắng vô cùng tuyệt vời, gần như tương tự của huyền thoại bóng đá thế giới Marco van Basten (người Hà Lan, ghi ở trận chung kết EURO 1988)

Dù ở cuối trận, U.23 Thái Lan kịp gỡ hòa 2-2 với bàn thắng của Suphanat Mueanta ghi phút 90+2. Nhưng sau trận, trung vệ Jonathan Khemdee trong phòng thay đồ đã phải đi tìm xem lại các bàn thắng nhất là của Văn Tùng ghi trên truyền hình vì không nghĩ đã diễn ra một cách đáng kinh ngạc như vậy.

Trong lúc đang xem lại, một vài phóng viên đã hỏi Jonathan Khemdee đánh giá thế nào về trận đấu và các bàn thắng của U.23 Việt Nam. Cầu thủ đang khoác áo CLB OB ở Đan Mạch này lắc đầu nói: “Tôi thấy rất thất vọng. Nhưng bóng đá là vậy, chúng tôi phải đứng lên và tiếp tục chiến đấu”. Về màn trình diễn của mình, ngôi sao 20 tuổi và cũng vừa dự SEA Games 31 cho rằng: “U.23 Thái Lan muốn giành chiến thắng. Nhưng có lẽ tôi đã gây thất vọng, tôi thấy mình trống rỗng (vì để xảy ra các bàn thua)”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.