Trước giờ G: Mỗi thí sinh một câu chuyện

08/07/2007 16:26 GMT+7

Ngày thi đại học của đợt thi thứ 2 đã cận kề, hàng ngàn sĩ tử sáng nay (8.7) đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục chuẩn bị cho ngày mai “xung trận”…

7h sáng, sân trường ĐHNN, thuộc ĐHQG, đã đông đảo các thí sinh đứng ngồi dọc theo cổng trường và các quán nước trong trường. Khuôn mặt ai cũng đậm vẻ âu lo. Chỉ thỉnh thoảng có một vài thí sinh là học sinh tại Hà Nội thì đứng tụ tập thành nhóm nói chuyện, cười đùa.

Tuấn và Hòa (Chu Văn An - Hà Nội) tươi cười trong bộ áo đôi, nói: “Chúng em học cùng lớp, thi cùng trường, và chơi thân với nhau. Bố mẹ cả hai đều biết nhưng không phản đối, với điều kiện là cả hai cùng phải đỗ vào khoa Anh của trường ĐHNN. Bọn em động viên nhau học rất chăm, nhưng cũng thấy lo lắm. Chỉ cần một trong hai đứa không đỗ là bị bố mẹ cấm chơi với nhau ngay”. Họ cùng cười vui vẻ nhưng cả hai đều biết rằng đó không phải là câu nói đùa.

Giữa cảnh đông đúc đó, Nguyễn Khắc Hòa (Bắc Ninh) kiếm riêng cho mình một chỗ lấy vở ra ôn bài chăm chú, không biết cả ống kính máy ảnh của PV đang dõi theo. Hỏi chuyện, Hòa cười: “Em sợ muộn nên cứ giục bố đi sớm, nhưng đến 8h30 mới vào phòng nên tranh thủ xem lại bài cho đỡ phí thời gian”.

Thoáng nhìn thấy sắc xanh quân phục bộ đội, tôi lại gần hỏi chuyện. Chàng “chiến sỹ trẻ” tên Cường, là học viên của trường Học viện Chính trị ở Hà Đông (HN), có em gái ở Phú Thọ xuống thi đại học nên đã “trốn trại” để ra ngoài đưa em đi thi. “Em trốn học ban ngày thôi, còn tối thì phải về để còn điểm danh. Em gái thì cho ở nhờ nhà bạn, nhưng bạn em bận đi làm không đưa đi thi giúp được nên mới phải làm thế này”.

Tôi tiếp tục hỏi chuyện hai cô gái khá giống nhau đang ngồi trước giảng đường B2. Cô chị tên Loan, sinh năm 1986 đang làm công nhân cho một xí nghiệp giày da ở Cổ Nhuế (Hà Nội), đưa em đi làm thủ tục thi. Hai chị em bắt xe buýt sang đây từ sớm vì sợ đường đông. Khi được hỏi sao còn trẻ không đi học mà đi làm công nhân, Loan bẽn lẽn: "Em học Trung cấp văn hóa nghệ thuật ở Bắc Giang, ra trường hai năm rồi nhưng không xin được việc, nên tạm thời đi làm công nhân trước". Rồi quay sang em gái, Loan bảo: “Vậy nên em cứ động viên Phượng phải học ngoại ngữ thật giỏi, thi đỗ vào đại học để sau này ra trường có nhiều cơ hội việc làm hơn”.

Ngồi cạnh hai chị em Loan là hai chị em Hải - Bình quê ở Hà Tây. Thấy tôi cầm điện thoại di động trên tay, Hải (chị)  dè dặt: “Chị ơi, chị gọi hộ em đến một số được không”. Tôi gật đầu, cô liền mở ba lô lấy ra quyển lịch tay nhỏ và tìm số điện thoại của một người tên Kim Anh. Tôi bấm máy nhưng đầu kia cuộc gọi vang lên tiếng tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Hải thở dài kể: “Đây là chị bạn hứa sẽ cho chúng em ở nhờ mấy ngày thi. Chị ấy đang làm may ở gần đây. Chị em em đi xe buýt từ Sơn Tây sang đây tối qua nhưng gọi cho chị ấy mãi không được”. Hải cho biết tối qua hai chị em ở tạm nhà người quen ở tận Hoàng Mai (HN) cách địa điểm thi gần hai chục cây số. “Tí nữa làm thủ tục xong chúng em phải đi tìm nhà trọ ở gần đây thôi, chứ ở chỗ bà con thì xa quá, sợ đi thi không kịp”. Nói rồi hai chị em chào tôi để đi vào phòng. Tôi nhìn theo hai chị em ái ngại. Bây giờ mới đi tìm nhà trọ thì không biết có tìm được không…

Trên sân trường đông đúc, mỗi thí sinh là một câu chuyện khác nhau, mỗi gương mặt là một suy nghĩ khác, nhưng tất cả đều cùng chung tâm trạng thấp thỏm chờ đợi và lo lắng. Xin chúc tất cả các sĩ tử bình tĩnh, tự tin và làm bài tốt trong kỳ thi sắp tới, để sau hai ngày thi, họ có thể vui vẻ hưởng thụ nốt mùa hè cuối cấp.

Tỷ lệ thí sinh vắng mặt không nhiều so với đợt 1

Hết giờ làm việc buổi sáng, một số trường đã có những tổng hợp ban đầu về số thí sinh có mặt để làm thủ tục dự thi so với số hồ sơ đăng ký. Hầu hết các trường, con số này đều chiếm tỉ lệ 60%. Thầy Vũ Đức Nghiệu - Hiệu phó trường ĐH KHXH&NV (HN)) cho biết tại khu vực Hà Nội, có 5.858 thí sinh trên tổng số 9.019 hồ sơ (65%) đến làm thủ tục. Con số này ở trường ĐH Luật (HN), khối C là 61%, khối D là 60%; ở trường ĐH Hà Nội cũng vào khoảng 60%.

Thầy Nguyễn Hòa (Phó Hiệu trưởng ĐHNN - ĐHQGHN) bày tỏ lo lắng buổi đầu giờ làm việc: “Nhà trường dự định số học sinh tham dự thi ĐH năm nay sẽ vào khoảng 60%, mặc dù cũng rất lo lắng khi trong đợt 1 vừa rồi trường ĐH Tự Nhiên báo cáo chỉ có 53% thí sinh tham dự”.

Tuy nhiên, thầy Nguyễn Văn Lợi (Hiệu phó nhà trường) cho biết: “Tính đến thời điểm 11h trưa nay thì số thí sinh đến đăng ký tại cả 14 điểm thi của trường đã vào khoảng 64,32%. Và rất có thể, còn có một vài thí sinh sẽ đến trong buổi chiều nay.

Kể cả vào đầu giờ sáng mai, nếu thí sinh chưa đăng ký nhưng mang đầy đủ giấy tờ đến thì nhà trường vẫn sẽ giải quyết cho thi. Có một vài trường hợp thiếu sót như mất giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp thiếu ảnh… thì nhà trường vẫn cho thi vì sau kỳ thi còn có một khâu hậu kiểm nữa. Tuy nhiên, những trường hợp thiếu ảnh phải bổ sung ảnh ngay sau khi kết thúc môn thi đầu tiên”.

 Tạ Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.