Trước Thu - thơ của Nguyễn Trần Đức Anh

25/08/2024 08:30 GMT+7

Trước Thu - thơ của Nguyễn Trần Đức Anh- Ảnh 1.

MINH HỌA: Văn Nguyễn

Mưa rơi vào nỗi nhớ

Buồn như thủa nguyên sơ

Phố đầu thu lành lạnh

Lá rùng mình ngẩn ngơ


Mưa rơi vào ký ức

Bước chân dài tháng năm

Những mùa trăng hao khuyết

Chợt thức mờ xa xăm


Thu về như hẹn ước

Chỉ mình ta lỡ rồi

Gió heo may cô quẩn

Lời muộn đọng trên môi


Vàng nhuộm vào sương khói

Lạnh luồn giữa áo ai

Chiều đi qua góc phố

Bỏ quên vạt nắng phai


Hình như ta vẫn đợi

Tiếng đàn xưa vọng về

Khóm cúc vàng nở muộn

Bừng lên những đam mê...


Trước thu vừa trở lại

Đã nói lời ra đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.