Lâu nay, khán giả yêu nhạc, nhất là ở phía Nam, đã không còn xa lạ với nhiều ca khúc của anh: Chén đắng, Giải thoát, Ngày không bình yên, Đêm định mệnh... không chỉ vì nó được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện mà chính bởi "độ nồng" và "men say" rất riêng của âm nhạc Trương Lê Sơn (nhưng lại là cảm xúc, tâm trạng chung của mọi người) trong từng ca khúc. Nhắc đến bài hát thì dường như ai cũng biết, nhưng hỏi tác giả thì đa số lại... ngơ ngác lắc đầu, có lẽ vì lối sống khá khép kín của vợ chồng anh (vợ anh là ca sĩ Hoàng Lê Vy). Thế nên, sau khi được sự ủng hộ của đông đảo bạn bè, cũng là lúc gia đình nhỏ đã ổn định (anh và Vy vừa có con đầu lòng), anh quyết định tổ chức đêm nhạc (với sự tham gia của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Lê Hiếu, Phan Đinh Tùng, Cao Thái Sơn, Khang Việt...), và đó "như là sự giới thiệu hình ảnh mình với công chúng”.
N.Vân
Bình luận (0)