Trương Thanh Hằng gây bất ngờ

24/11/2010 00:10 GMT+7

Nội dung sở trường là 800m, nhưng Trương Thanh Hằng đã gây bất ngờ khi vượt qua các đối thủ mạnh để đoạt HCB nội dung 1.500m.

Trương Thanh Hằng xuất sắc mang về tấm HCB ASIAD đầu tiên cho điền kinh VN - Ảnh: Huy Tường

Nội dung sở trường là 800m, nhưng Trương Thanh Hằng đã gây bất ngờ khi vượt qua các đối thủ mạnh để đoạt HCB nội dung 1.500m.

Đến ASIAD 2010, mục tiêu của Trương Thanh Hằng là nhắm vào cự ly 800m, bởi đây là cự ly sở trường từng giúp Hằng đăng quang tại giải vô địch châu Á 2007. Thế nhưng tại ASIAD lần này, cự ly 1.500m được xếp thi đấu trước, nên BHL quyết định cho Hằng bung sức thi đấu luôn.

Chính vì thế, khi bước vào đường chạy, Hằng quyết tâm chạy hết sức mình, còn cự ly 800m (đấu loại vào hôm nay) sẽ tính sau.

Trong 800m đầu tiên, theo chỉ đạo của HLV Hồ Thị Từ Tâm, Thanh Hằng “núp gió” ở phía sau để đỡ tốn sức, nhưng Hằng luôn có mặt ở tốp 5 để không bị bỏ lại quá xa. Đến đoạn 500m cuối cùng, Hằng bắt đầu vươn lên, qua mặt từng VĐV để bám theo hai VĐV của Bahrain là Jamal Maryam Yusuf Isa và Gebregeiorges Mimi Belete, hai VĐV rất mạnh ở cự ly này.

Đến 200m cuối, Jamal Maryam bất ngờ tăng tốc rất nhanh, kéo theo người đồng đội Gebregeiorges. Vừa thấy đối phương bứt phá, Thanh Hằng liền ráng sức bám theo, còn các đối thủ khác đều dạt lại phía sau. Lúc cách đích còn 50m, chính Thanh Hằng mới là người gây bất ngờ, khi cô tung cú nước rút ngoạn mục, vượt qua VĐV Gebregeiorges để về nhì, đoạt HCB với thành tích 4 phút 09 giây 58. Hằng chỉ chịu lép vế so với Jamal Maryam (4 phút 08 giây 22) - người vừa đoạt chức vô địch thế giới nội dung 1.500m năm 2010.

Thành tích của Hằng tại ASIAD lần này rất ấn tượng, bởi cô đã xô ngã kỷ lục SEA Games (4 phút 11 giây 60) do chính cô lập tại Nakhon (Thái Lan) năm 2007.

Đây là một chiến tích bất ngờ với điền kinh VN, với người hâm mộ và ngay cả với Thanh Hằng: “Trước khi bước vào đường chạy, tôi quyết tâm là sẽ bung hết sức mình. Tôi mong ước chỉ đoạt HCĐ, bởi đây không phải là cự ly sở trường của tôi và lại có quá nhiều đối thủ đạt đẳng cấp thế giới. Thời khắc tuyệt vời nhất là lúc tôi bứt rút để vượt qua một đối thủ Bahrain, vươn lên hạng nhì ở những mét cuối cùng. Tôi quá đỗi hạnh phúc và bất ngờ khi đoạt HCB ở đấu trường ASIAD”.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.