Truyện cười

20/06/2009 22:56 GMT+7

Khả năng

Giám đốc nói với một nhân viên:

- Xin chúc mừng cậu. Tôi được biết cậu mới được lên chức bố. Ngoài ra, tôi muốn nói rằng chúng ta có hơn 500 nhân viên và tất cả đều đã biết về sự chào đời của cháu bé. Vì vậy, tôi quyết định chuyển ngay cậu sang bộ phận quảng cáo.

Tứ Quý (st)

Lý do sợ

Tại phòng mổ, bệnh nhân đang nằm trên giường chuẩn bị mổ mặt mày bỗng tái mét và tỏ ra hốt hoảng khác thường. Cô y tá hỏi:

- Sao anh lại lo lắng quá thế?

- Tôi sợ, tôi vừa nghe thấy bác sĩ trưởng nói: “Này, đừng có cuống lên như thế, trong phẫu thuật thì cắt ruột thừa là ca mổ đơn giản nhất”.

- Đúng thế, anh cứ yên tâm, có gì mà phải hốt hoảng đâu!

- Nhưng bác sĩ không nói với tôi, mà nói với bác sĩ thực tập sắp mổ tôi.

Dấu hiệu của tuổi tác

- Cậu có biết với đàn ông dấu hiệu của tuổi già là gì không?

- Là khi cậu không còn nghĩ đến vợ cậu nữa.

- Còn dấu hiệu của tuổi trẻ?

- Là khi ngoài vợ ra, cậu còn nghĩ đến nhiều người khác.

Hồng Hải Anh (st)

Nếu móc túi kiểu này...

Một người đàn ông vi phạm giao thông bị cảnh sát bắt giữ. Ông ta bèn hối lộ bằng cách đút tiền vào túi của tay cảnh sát. Một cậu bé nhìn thấy thế kêu lên:

- Chú cảnh sát ơi, người này định ăn trộm, móc túi của chú.

Viên cảnh sát chụp lấy tay người hối lộ, ấn sâu thêm và nói với chú bé:

- Nếu ông ta móc túi kiểu này thì chú cho phép, ông ta không bị phạt nữa.

Có lúc

Mẹ nói với con gái:

- Con chọn ai chứ chọn cái thằng chân tay quều quào, ăn nói thì lắp bắp chẳng ra câu ra cú gì, sau này chỉ có khổ thôi.

- Nhưng anh ấy không phải lúc nào cũng như thế đâu mẹ ạ, có lúc anh ấy nói năng hoạt bát, tay chân tích cực lắm mẹ ạ.

- Lúc nào?

- Lúc chúng con cùng đi xem phim ở rạp.

H.M (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.