Truyện ngắn Sài Gòn

30/03/2006 20:44 GMT+7

Sài Gòn có nhiều phố, nhiều lối, nhiều ngõ, nhiều cửa. Tập sách này không nói hết được cái mà Sài Gòn là. Nó chỉ vừa mở đầu, và chờ nối tiếp. Mới mười lăm Cánh cửa. Mỗi cánh mở ra một lối nhỏ, có thể rất quen và có thể rất lạ", đó là lời giới thiệu của học giả Nhật Chiêu.

Ông cũng là tác giả truyện ngắn Động Từ Thức góp mặt trong tập Truyện ngắn Sài Gòn (Nhà xuất bản Văn Nghệ tháng 3.2006). Một truyện đẫm hương vị có thể gây bất ngờ nếu bạn muốn hiểu chút triết lý nhẹ nhàng của Đất và Người miền nắng gió phương Nam ra sao.

Mười lăm cánh cửa, mười lăm gương mặt và ưu điểm của tập truyện là phối nhiều giọng, nhiều bè trầm trong một giao hưởng ngôn ngữ. Bạn có thể tùy nghi lựa chọn để tìm ra giọng điệu mình thích nhất, bởi cuốn sách có kết cấu mở. Có nghĩa là các truyện đặt bên cạnh nhau một cách ngẫu nhiên, không phân chia tên tuổi hay năm tháng đã viết và còn hứa hẹn nếu thành công sẽ còn tập hợp ra nhiều tập khác thành bộ sách mang cùng tên... Bên cạnh những nhà văn tên tuổi năm tháng bút lực đã khắc dấu trên văn đàn như Huỳnh Phan Anh, Ý Nhi, Bích Ngân, Nguyễn Đạt, Mạc Can, Nhật Chiêu, Mai Sơn, Phạm Viêm Phương, Thu Phong, Vũ Thành Sơn... là những gương mặt trẻ với ưu điểm là trục nối với hôm qua, là người "giữa dòng" hôm nay như Trần Nhã Thụy, Vũ Đình Giang, Tiến Đạt, Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Vĩnh Nguyên... Vì thế, có lối hành văn khuôn mẫu, chuẩn mực, đâu ra đấy bên cạnh lối viết nhảy cóc, buông bắt phóng túng, truyện không có cốt truyện. Tuy nhiên, những vấn đề đặt ra từ mỗi truyện ngắn đều có sức nặng riêng hay đều đáng được chia sẻ, suy nghĩ. Nếu như truyện Ảnh tượng về sáng (Huỳnh Phan Anh) đầy suy tư của một người có tuổi kiểm nghiệm, chất vấn lại những gì đã kết tinh được giữa dòng thời gian thì Tàu đêm (Nguyễn Danh Lam) lại băng băng về phía trước, chở một tâm hồn trẻ căng đầy sức sống, còn quá nhiều cơ hội phía trước. Nếu như Hư cấu (Mai Sơn) cố gắng đan cài từng ý nghĩa cuộc đời vào mỗi khoảnh khắc sống thì Buổi sáng của ông già (Nguyễn Đạt) lại phóng túng, thanh thản với triết lý đã ngộ ra từ lâu. Nhiều truyện ngắn hay khác như Phòng chờ của Ý Nhi, Cái rùng mình của vũ trụ của Bích Ngân, Linh tinh chuyện Linh Chi của Trần Nhã Thụy, Nhà ảo thuật của Mạc Can... Từ đây phát hiện lại chính mình giữa dòng chảy sống động, hiện đại, muôn vẻ của Sài Gòn.

Đông Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.