Truyền thống bóng đá lâu đời nhất bị phá vỡ ?

15/12/2021 08:30 GMT+7

Trong thế giới bóng đá, không có truyền thống nào lâu đời bằng truyền thống phải chơi bóng trong ngày 26.12 ở nước Anh. Truyền thống này đã xuất hiện ngay từ trận đấu bóng đá đầu tiên trên đời...

Dịch nôm na thì “Boxing Day” giống như ngày “lễ lì xì” ở nước Anh. Đó là ngày đầu tiên sau Noel, tức là ngày 26.12. Khác biệt chỉ là người ta cho một món quà vào hộp chứ không phải cho tiền vào bao lì xì. Vào ngày ấy mà người ta phải đi làm thì… tội nghiệp, nên người thụ hưởng thành quả lao động tặng quà để tri ân người lao động. Chủ tặng quà cho nhân viên; người giàu tặng quà cho người nghèo; dân chúng tặng quà cho người đưa thư, giao hàng…

Sau Tottenham, đến lượt trận của M.U bị hoãn, Premier League đang đối mặt nguy cơ không đá được trong ngày Boxing Day

AFP

Trận bóng đá đầu tiên trong lịch sử, Halland FC gặp Sheffield FC tại thành phố Sheffield, diễn ra vào ngày 26.12.1860. Hai năm sau, đôi bên tái đấu vào ngày 29.12.1862. Rồi khi bóng đá chuyên nghiệp ra đời vào năm 1863 thì giai đoạn lễ tết kéo dài từ Giáng sinh đến Tết Dương lịch luôn là khoảng thời gian các trận đấu diễn ra tưng bừng, nhộn nhịp nhất. Như một sự mặc nhiên, mọi giải bóng đá thuộc các đẳng cấp khác nhau ở nước Anh luôn có vòng đấu vào các ngày 26.12 và 29.12. Người ta xếp lịch cho các vòng ấy trước tiên, rồi mới theo đó mà xếp lịch và bốc thăm cho các vòng đấu còn lại của cả mùa giải. Đến nay vẫn vậy, dù có thể xê dịch vòng đấu vào ngày 29.12 cho phù hợp hoàn cảnh cụ thể.

Ngày xưa, dân Anh phải chơi (và xem) bóng đá vào ngày 26.12 vì đó là ngày nghỉ lễ, liên quan đến nhu cầu giải trí, thư giãn - dân chúng chơi đủ mọi môn chứ không riêng gì bóng đá. Đó là ngày diễn ra trận bóng đá đầu tiên, như đã nêu. Nhưng ngược lại, trận bóng đá đầu tiên cũng phải diễn ra vào ngày 26.12 thì mới thích hợp (cầu thủ được nghỉ làm). Đến kỷ nguyên hiện đại, càng có lý do để vòng đấu ngày 26.12 phát triển rực rỡ. Doanh thu tại sân trong ngày này luôn là cao nhất, không chỉ vì khán giả đầy sân mà còn vì doanh số bán sản phẩm nữa. Khán giả đến sân với cả gia đình. Chủ tịch đội bóng giao lưu, tặng quà cho cổ động viên…

Trong “kỷ nguyên 4G” này, việc xếp lịch “bằng tay” của bóng đá Anh cũng là một nét độc lạ, liên quan đến truyền thống thi đấu trong mùa lễ tết. Phải làm sao để phân bổ lịch sân nhà thật đồng đều và các đội di chuyển ít nhất có thể, hòng tạo thuận lợi cho cổ động viên theo chân đội bóng. Phải họp bàn, tính toán kỹ, ghi chép bằng tay trong khoảng thời gian này. Phần còn lại của mùa bóng thì mới xếp lịch bằng máy.

Cách đây 2 mùa, Premier League đành phá vỡ truyền thống, lần đầu tiên có đợt nghỉ đông, nhưng cũng không nghỉ vào ngày 26.12. Bây giờ, truyền thống của bóng đá Anh đang phải đối mặt với thử thách lớn, khi Premier League phát hiện đến 42 ca dương tính Covid-19 từ ngày 6 - 12.12. Trận Brighton - Tottenham cuối tuần qua là trận đấu đầu tiên bị hoãn vì Covid-19 trong mùa này. Trận Brentford - M.U rạng sáng qua cũng đã bị hoãn. Làn sóng lây nhiễm Omicron đang tăng lên, và thật đáng ngại khi đỉnh dịch đợt này có thể lại trùng vào đúng dịp lễ hội truyền thống. Theo báo cáo gần đây nhất của Premier League thì cứ 5 cầu thủ ở giải này là có 1 người chưa tiêm chủng mũi nào. Nỗi lo đã xuất hiện: Truyền thống độc đáo nhất của bóng đá Anh, cũng như của cả thế giới bóng đá, có nguy cơ bị Covid-19 tàn phá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.