Truyền thông Hồng Kông không ngớt lời khen ngợi: CLB Nam Định và Nguyễn Xuân Son quá đỉnh!

Văn Trình
Văn Trình
19/09/2024 15:29 GMT+7

Sau trận thắng 2-0 của CLB Nam Định trước Lee Man ở lượt đấu đầu tiên AFC Champion League 2 tối 18.9, truyền thông Hồng Kông đã đánh giá cao màn trình diễn của các học trò HLV Vũ Hồng Việt.

"CLB Nam Định khiến Lee Man không khác gì đội hạng nhì"

Phải làm khách trên sân Mong Kok Stadium của CLB Lee Man - đội bóng đã giành chiến thắng đến 16 trong tổng số 20 trận sân nhà gần nhất, CLB Nam Định vẫn chơi đầy tự tin. Việc tung vào sân những ngoại binh như Lucas Alves, Walber, Caio Cesar, Hendrio, Joseph Mpande hay cả chân sút gốc Brazil Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) giúp nhà vô địch V-League áp đảo về mặt thế trận. Thống kê của trang Sofascore cũng chỉ ra thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tung ra đến 18 cú sút về khung thành đối thủ (8 lần bóng đi trúng đích). Trong khi đó, ở hàng thủ, khung thành của Nguyên Mạnh chỉ chịu 2 cú đá trúng đích của đối thủ. Đáng nói hơn, những cú sút của CLB Lee Man không một lần làm khó được đội trưởng của CLB Nam Định.

Truyền thông Hồng Kông không ngớt lời khen ngợi: CLB Nam Định và Nguyễn Xuân Son quá đỉnh!- Ảnh 1.

CLB Lee Man gặp nhiều khó khăn trước CLB Nam Định (áo trắng) dù được chơi trên sân nhà

ẢNH: AFC

Nguyễn Xuân Son tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng việc đóng góp vào cả 2 bàn thắng của CLB Nam Định ở trận này. Đầu tiên, ở phút 27, Nguyễn Xuân Son có mặt đúng lúc sau tình huống dứt điểm bị thủ thành CLB Lee Man từ chối của Lucas Silva, tung cú đá không thể cản phá, mở tỷ số cho CLB Nam Định. Đến phút 74, đến lượt Nguyễn Xuân Son “đáp lễ”, sút bóng bật ra để Lucas Silva ấn định thắng lợi cho CLB Nam Định.

Màn thể hiện của Nguyễn Xuân Son được truyền thông Hồng Kông đánh giá rất cao. Tờ South China Morning Post nhận xét: “Ba cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của CLB Nam Định là Nguyễn Xuân Son, Hendrio và Lucas Silva đã thể hiện đúng phẩm chất của mình. Đặc biệt, tiền đạo số 14 Nguyễn Xuân Son gây ra quá nhiều nguy hiểm cho hàng thủ CLB Lee Man. Màn kết hợp của bộ ba này tạo nên những hiệu ứng chết người, khiến các hậu vệ của đội chủ nhà vất vả chống đỡ.

Ở bàn thắng đầu tiên, cách Nguyễn Xuân Son chọn vị trí, dứt điểm đã lý giải vì sao anh đã ghi đến 31 bàn chỉ trong 24 trận đấu ở mùa giải trước. Đến bàn thắng thứ 2, CLB Nam Định phối hợp chẳng khác nào đang đá tập. Một loạt pha đập nhả và kết thúc bằng bàn thắng của Lucas Silva. HLV Tsang Chiu-tat, người không được phép chỉ đạo trực tiếp trận đấu này đã buông tay một cách buồn bã ngoài đường biên. Chắc ông ấy biết rằng đội bóng của mình đang phải đối mặt với một trong những đội bóng mạnh và nhiệm vụ vượt qua vòng bảng giờ đây rất khó khăn”.

Truyền thông Hồng Kông không ngớt lời khen ngợi: CLB Nam Định và Nguyễn Xuân Son quá đỉnh!- Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Son (số 14) và Lucas Silva là hai cầu thủ mang về chiến thắng chl CLB Nam Định

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Trong khi đó, ngoài việc dành lời khen cho màn thể hiện của CLB Nam Định dù phải chơi trên sân khách, tờ Ta Kung Pao cũng chỉ trích lối đá nhạt nhòa của CLB Lee Man.

“CLB Nam Định thể hiện đúng thực lực của đội bóng mạnh nhất V-League mùa đã qua. Họ vượt trội mọi thông số và CLB Nam Định khiến Lee Man trở thành nạn nhân, chẳng khác gì đội bóng của giải hạng nhì. CLB Lee Man ngày càng sa sút, thi đấu rời rạc và luôn mắc lỗi khi lên bóng. Đội hình của CLB Lee Man được dẫn dắt bởi cầu thủ chủ lực Everton, đồng thời có nhiều cầu thủ ngoại như Paulson, Rosa, Kim Min-kyu cũng không có nổi một pha hãm thành rõ nét nào”, tờ Ta Kung Pao bình luận.

Nguyễn Xuân Son: "CLB Nam Định vẫn gặp nhiều lỗi"

Trận thắng 2-0 ngay trên sân khách giúp CLB Nam Định có 3 điểm đầu tiên ở AFC Champions League 2, tạm chia sẻ ngôi đầu với Bangkok United. Dù vậy, chân sút Nguyễn Xuân Son vẫn chỉ ra những khó khăn mà CLB Nam Định gặp phải: "Mặt sân là khó khăn lớn nhất của Nam Định. Chúng tôi quả thật đã mắc nhiều lỗi, chuyền hỏng nhiều ở thời điểm đầu trận khi chưa quen với mặt sân. Tuy nhiên, đội đã cố gắng sửa chữa ở những pha xử lý sau này. Tôi tự hào về các đồng đội".

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cũng thừa nhận điều tương tự: "Tôi rất vui khi CLB Nam Định giành chiến thắng trên sân khách, mở màn cho giải châu Á 2024 - 2025. Chúng tôi có một chút khó khăn về mặt sân. Toàn đội chưa quen với mặt cỏ lá gừng. Ngay từ đầu trận, CLB Nam Định gặp khó về chuyền bóng và kiểm soát bóng. Sau đó các cầu thủ thích ứng tốt, khắc phục được và giành chiến thắng".

Truyền thông Hồng Kông không ngớt lời khen ngợi: CLB Nam Định và Nguyễn Xuân Son quá đỉnh!- Ảnh 3.

Mặt sân Mong Kok Stadium khiến CLB Nam Định vẫn chưa có màn trình diễn tốt nhất

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Sau trận đấu với CLB Lee Man, Nam Định sẽ lần lượt gặp CLB Quảng Nam và HAGL trong khuôn khổ V-League 2024 - 2025. Tiếp đó, vào ngày 2.10, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ đụng độ Bangkok United (Thái Lan) - đội được đánh giá là đối thủ chính của CLB Nam Định ở bảng G AFC Champions League 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.