Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki ngay sau đó đã tham dự buổi tiệc mừng cùng tập thể đoàn phim. "Xin chúc mừng đạo diễn Gavin Hood, các diễn viên và đoàn làm phim vì chiến thắng đầy ý nghĩa này. Đây là niềm tự hào to lớn của cả đất nước chúng ta" - ông nói.
Bộ phim có chi phí xấp xỉ 3 triệu USD này đã trở thành phim ăn khách nhất Nam Phi trong vòng 15 năm trở lại đây. Doanh thu của nó hiện nay đã cao gấp 3 lần bộ phim nổi tiếng thế giới Hotel Rwanda do Nam Phi hợp tác với nước ngoài sản xuất trước đây. Tsotsi kể về cậu thanh niên Tsotsi 19 tuổi, bị liệt vào thành phần "du đãng". Mồ côi từ nhỏ nên Tsotsi đã học được cách làm sao để sống và tự bảo vệ mình, nhưng cậu sống chỉ là tồn tại chứ chẳng có ý nghĩa gì. Một đêm kia, bên bờ vực của sự tuyệt vọng, cậu cướp chiếc xe của một phụ nữ và sau đó phát hiện ra còn có một đứa bé trên xe... Những biến cố diễn ra sau đó khiến Tsotsi dần dần hiểu được rằng, cậu phải trưởng thành và có trách nhiệm hơn với cuộc đời mình... Bộ phim đã nói lên nỗi tuyệt vọng của một tuổi trẻ bế tắc, rộng hơn, nói lên vấn nạn mà đất nước Nam Phi đang phải đối mặt sau khi chính sách phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ: tội phạm là trẻ vị thành niên trong một xã hội mà khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Các nhà phê bình phim Hollywood đã nhiệt tình khen ngợi sự chân thực của bộ phim cũng như tài năng diễn xuất của nam diễn viên trẻ Presley Chweneyagae trong vai Tsotsi.
Chiến thắng này của Tsotsi, tiếp theo sau tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2004 dành cho nữ diễn viên người Nam Phi xinh đẹp và tài năng Charlize Theron và đề cử vào Oscar phim tiếng nước ngoài hay nhất của Yesterday năm ngoái đã khẳng định vị trí của điện ảnh Nam Phi trên bản đồ điện ảnh thế giới. Nhà sản xuất Yesterday hồ hởi: "Giải thưởng này là lời tuyên bố với thế giới này rằng, thời của điện ảnh Nam Phi đã tới".
Liên Khương
Bình luận (0)