Từ bến Ninh Kiều đến hội chợ Bà Đầm Thác Lác

02/09/2010 13:56 GMT+7

(TNO) Những bức ảnh ít được biết đến của nghệ sĩ Trần Giác, nguyên Tổ trưởng Tổ ảnh thuộc Tiểu ban thông tấn báo chí - Ban tuyên huấn tỉnh Cần Thơ (cũ) trong những năm kháng chiến chống Pháp đã ghi lại hai sự kiện đáng nhớ của người dân Tây Đô, mừng Quốc khánh 2.9.

Những bức ảnh hiếm hoi này được ông Trần Anh Thắng, con trai nghệ sĩ Trần Giác lưu giữ sau khi ông mất (2007) và cung cấp cho Thanh Niên Online như một cách để ôn lại ký ức hào hùng của vùng đất Cần Thơ trong thời điểm đáng nhớ.


Nhiều người hẳn rất khó lòng nhận ra bến Ninh Kiều, một địa danh nổi tiếng của Cần Thơ trong bức ảnh người dân từ khắp nơi tấp nập kéo về ăn mừng ngày Tết độc lập 2.9


Người dân nông thôn kéo ra thành thị mừng Quốc khánh 2.9


Cách trung tâm Cần Thơ 40km, tại Bà Đầm Thác Lác (nay thuộc 2 ấp Phú Thọ và Trường Thọ, xã Trường Xuân, H.Thới Lai, TP Cần Thơ) đã diễn ra một sự kiện gây tiếng vang ở miền Tây. Một hội chợ triển lãm đầu tiên với 20 gian hàng được tổ chức (hội chợ Bà Đầm Thác Lác) kéo dài 7 ngày đêm, thu hút hàng vạn người từ khắp nơi kéo đến tham dự


Ngành y tế vừa được thành lập cũng tham gia hội chợ triển lãm


Hội chợ bắt đầu bằng buổi lễ mít-ting lớn, trong đó có những tiết mục biểu diễn võ thuật đặc sắc

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.