Từ CAN đến Bundesliga

13/02/2012 10:46 GMT+7

(TNO) CAN 2012 là nơi vừa chứng kiến đội tuyển Zambia không có ngôi sao nhưng lại bất ngờ hạ "Voi rừng" Bờ Biển Ngà để lần đầu tiên vô địch châu Phi. Còn Bundesliga là giải Vô địch quốc gia Đức, nơi đội Moenchengladbach chỉ được trụ hạng vào giờ chót trong mùa bóng trước đang tiến đi một cách vững chắc...

(TNO) CAN 2012 là nơi vừa chứng kiến đội tuyển Zambia không có ngôi sao nhưng lại bất ngờ hạ "Voi rừng" Bờ Biển Ngà để lần đầu tiên vô địch châu Phi. Còn Bundesliga là giải Vô địch quốc gia Đức, nơi đội Moenchengladbach chỉ được trụ hạng vào giờ chót trong mùa bóng trước đang tiến đi một cách vững chắc...

 
Tuyển Zambia - Ảnh: AFP


CLB Moenchengladbach

Điểm chung giữa Zambia và Moenchengladbach? Đấy đều là các đội bóng không có ngôi sao, nhưng lại là một khối thống nhất, rất ăn ý và ổn định trong lối chơi.

Moenchengladbach chỉ có Marco Reus. Nếu làm một cuộc điểm danh ngôi sao, bấy nhiêu chưa đủ. Nhưng Reus phối hợp thật tuyệt vời với cựu tuyển thủ Đức Mike Hanke và Juan Arango, một tiền vệ người… Venezuela để hình thành một tam giác tấn công nhuyễn nhừ. Tam giác ấy vừa ghi đến 3 bàn vào lưới Schalke. Đừng nghĩ đấy là thành tích ngẫu nhiên. Moenchengladbach cũng đã ghi đến 3 bàn vào lưới Bayern Munich trước đó 3 vòng. Và họ lại ghi 3 bàn trên sân Stuttgart ở khoảng giữa hai trận ấy.

>> Khát nước... ở CAN 2012
>> Zambia lật đổ Ghana
>> Hấp dẫn Cúp các quốc gia châu Phi
>> Monchengladbach “nhấn chìm” Schalke
>> Hạ Stuttgart, Moenchengladbach chưa từ bỏ tham vọng

Thật ra, khi nói về thành công của một đội bóng nhỏ, vươn lên nhờ lối chơi đồng đội thay vì dựa vào các ngôi sao, thì phải nói về hàng thủ nhiều hơn hàng công.

Không cần tài năng, người ta vẫn có thể bảo đảm không thua các đối thủ mạnh, nếu có hệ thống phòng ngự hợp lý. Và đấy mới là chỗ hay nhất của Moenchengladbach trong mùa bóng này.

Chỉ với 12 bàn thua trong 21 vòng, Moenchengladbach là đội phòng ngự hay nhất Bundesliga.

Đấy cũng là chỗ tương đồng với Zambia. Chỉ có một cầu thủ đang chơi cho các giải vô địch quốc gia ở châu Âu (và chỉ là giải Thụy Sĩ), Zambia thành công nhờ sự đồng đều và ăn ý của hàng thủ. Họ đã làm nản lòng các chân sút Bờ Biển Ngà.

Thủ quân Katongo của Zambia bình luận: “Nếu có đến 200 triệu ngôi sao chơi cho Chelsea hoặc Barcelona, nhưng họ lại không thể phối hợp với nhau trong một đội bóng, thì cũng như không. Chúng tôi không có ngôi sao, nhưng chúng tôi là một đội bóng. Hãy xem vì sao Nigeria hoặc Cameroon không có mặt ở Vòng chung kết CAN 2012?”.

Và hãy xem vì sao các đội tràn ngập ngôi sao như Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart đá mãi vẫn chẳng ngoi lên, cứ lặn ngụp ở khu giữa bảng của Bundesliga?

Zambia và Moenchengladbach là hai đội bóng thuộc hai nền bóng đá khác hẳn nhau về mọi mặt. Nhưng ở đâu cũng vậy. Bóng đá trước tiên là môn đồng đội.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.