Từ Casino Winn đến phòng... giam giữ

27/04/2010 23:29 GMT+7

Hầu hết những thanh niên khi vừa đến sòng bạc Campuchia đều được đón tiếp như những "ông hoàng" ở "thiên đường", nhưng khi đặt bút ký vào giấy thế thân thì lúc này “thiên đường” lập tức biến thành “địa ngục”. >> Hành trình chuộc con bên kia biên giới >> Thế thân ở sòng bạc Campuchia

Chúng tôi tìm đến nhà Phạm Quốc Trung (19 tuổi, xã Cây Trường, H.Bến Cát, Bình Dương) sau 4 ngày Trung được gia đình chuộc về từ sòng bạc Casino Winn, để tìm hiểu về những ngày bị “giam cầm” ở Campuchia.

Một ngày làm “vua”...

Theo lời Trung kể, vào tối thứ bảy (17.4) khi cùng nhóm bạn đi uống cà phê ở quán Mi Ny (ấp 3, xã Trừ Văn Thố, H.Bến Cát) thì gặp người bạn là Trần Thanh Hoài (22 tuổi, ngụ xã Cây Trường, Bến Cát) đến rủ đi Campuchia chơi với những lời “có cánh”, như bên đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp, thức ăn, bia bọt ăn uống hoàn toàn miễn phí... Nghe vậy Trung đồng ý và Hoài kêu taxi chở về hướng Tây Ninh. Khoảng 3 giờ sáng, xe đến cửa khẩu Mộc Bài thì có một người đi xe máy chạy đến trả tiền taxi và chở cả hai người băng đường ruộng đi sang sòng bạc. Đến nơi, cả 2 được đưa lên phòng 1217, tầng 11, Casino Winn. Do mệt mỏi, Trung ngủ một mạch tới sáng.

Chuyển khoản để… chuộc con

Bà Nguyễn Thị Nghĩa đưa cho chúng tôi xem tờ giấy chuyển khoản 100 triệu đồng để chuộc con trai Võ Hoài Th.... Và kể thêm rằng, trên đường đi, bà gọi điện thoại cho người tên Khoa để chuộc con, nói rõ rất lo sợ khi phải mang số tiền lớn vượt biên qua Campuchia. Sau đó, bà nhận được tin nhắn của Khoa cho số tài khoản của một người tên Lê Thị Thu Liễu rồi kêu bà Nghĩa ra ngân hàng ở Gò Dầu (Tây Ninh) để chuyển tiền. Khoảng 15 phút sau khi tiền được chuyển, Võ Hoài Th. được thả tự do tại cửa khẩu Mộc Bài.

Tương tự, bà Lê Thị Tuyết cũng phải chuyển khoản 46 triệu đồng để chuộc con trai Nguyễn Hữu B.

Đến khoảng 7 giờ ngày 18.4, Trung được một người tên Phong (người đã nhận tiền chuộc của gia đình Trung vào ngày 22.4 - PV) dắt xuống tầng trệt ăn sáng. Sau đó, Hoài kêu Trung đi gặp người phụ nữ tên Thắm lấy 1.000 USD (bằng phỉnh) để “giải trí”. Vào sòng bạc, Trung ngỡ ngàng khi thấy những cô gái xinh đẹp mặc váy màu đỏ, đi vớ đen kéo lên sát đùi, đứng chia bài cào ba lá (chia 2 tụ, người chơi được quyền chọn 1 tụ - PV)...

Phong bảo Trung ngồi vào một bàn giải trí và cùng ngồi “phụ” chơi với Trung. Những ván đầu tiên, Trung thắng được vài trăm đô (mỗi ván thắng đều phải nộp tiền xâu cho người phụ nữ tên Thắm 10 USD), nhưng sau đó bắt đầu thua.

Gần đến trưa, khi 1.000 USD tiêu tan, Trung được đưa đi ăn cơm và uống bia hoàn toàn miễn phí rồi quay lại sòng bài. Phong kêu Trung qua bà Thắm lấy thêm 1.000 USD để chơi.

“Khi đó, trong đầu em cứ nghĩ mình chỉ ngồi xem Phong đánh bạc, rồi phụ giúp cho Phong đi lấy tiền. Ai ngờ...”, Trung nói. Chơi đến khoảng 15 giờ thì Trung và Phong nướng thêm 1.000 USD nữa. Dù thua, nhưng Trung vẫn được Phong dẫn đi vũ trường gần đó, nơi có rất nhiều tiếp viên nữ trẻ đẹp, để mát-xa và hát karaoke. Phong nói với Trung muốn “giải trí” thì cứ bỏ 25 USD, chơi thoải mái có người lo. Sau “tăng ba”, Trung được đưa về phòng, nhưng lần này không phải phòng khách sạn mà là phòng trọ...

Bốn ngày bị hành hạ

Khi Trung được đưa vào phòng trọ, trong phòng đã có sẵn 2 nam và 1 nữ (cả ba đều ở Bến Cát) đang bị giam cầm chờ người nhà mang tiền qua chuộc, trong đó có Tuấn Anh (ngụ thị trấn Mỹ Phước) đã “kẹt” gần 1 tháng. Ngoài 4 nạn nhân, còn có 2 tên mặc-rô nằm trong phòng canh giữ.

 
Hai biên nhận chuyển tiền qua tài khoản để chuộc con - Ảnh: H.Tuấn

Hôm sau, một nạn nhân được gia đình chuộc về với số tiền 190 triệu đồng, 3 người còn lại vẫn bị giam và chỉ được cho ăn cơm với nước mắm.

Đến sáng 21.4, một gã đàn ông người Campuchia, bặm trợn bước vào phòng hỏi bằng tiếng Việt: “Thằng nào là thằng Trung?”. Trung vừa lên tiếng là người này nhảy vào đánh đấm túi bụi để phủ đầu. Suốt thời gian sau đó, người này liên tục khủng bố tinh thần Trung, buộc phải gọi điện nói gia đình mang tiền qua chuộc liền, nếu không sẽ bị ông chủ ngâm vào nước đá hoặc đem bán nội tạng.

Chiều tối, người này tiếp tục xông vào phòng Trung nắm cổ áo và đưa điện thoại để Trung gọi về nhà báo với gia đình đem tiền qua chuộc. Sau đó, đồng bọn của y đem tới một tờ giấy nợ ghi sẵn Trung vay nợ 50 triệu đồng rồi ép ký tên. Một gã còn đè Trung xuống giường cầm ngón tay gí vào hộp mực đỏ và điểm chỉ vào giấy vay nợ.

Đến ngày 22.4, khi biết tin gia đình đang trên đường mang tiền qua chuộc, buổi sáng chúng đưa Trung xuống cho ăn uống đàng hoàng. Đến khoảng 14 giờ chiều thì Trung được chuộc về.

“Tụi nó đòi xử con”

Sáng 27.4, chúng tôi quay lại xã Hòa Lợi (Bến Cát) khi hay tin vừa có thêm 2 “quý tử” là Nguyễn Hữu B. (19 tuổi) và Võ Hoàng Th. (18 tuổi) được chuộc về từ sòng bạc Campuchia. Bà Lê Thị Tuyết, mẹ B., cho biết vừa chuộc B. về khuya 26.4, gia đình sợ B. đi nữa nên phải khóa trái lại nhốt bên trong. Khi bà Tuyết vừa mở cửa và biết chúng tôi là nhà báo, B. tỉnh dậy trách: “Mẹ dẫn nhà báo đến làm gì. Sáng qua (26.4), tụi nó đọc báo xong chửi bới “mẹ mày đi thưa với báo chí” và đòi “xử” con”. Nói xong, B. ra ngoài, nhảy qua hàng rào bỏ chạy.    

Còn Th., trong trạng thái mệt mỏi vì mất ngủ, kể lại: “Vào tối 20.4, sau chầu nhậu em cùng 3 đứa bạn bàn với nhau đi Campuchia đánh bạc. Sở dĩ biết đường đi là do trước đó 3 ngày, người bạn tên Bình rủ tụi em đi, nhưng đến cửa khẩu Mộc Bài thì quay về do gặp bộ đội biên phòng đi tuần tra. Đến nơi, em dùng số điện thoại liên lạc với Khoa (số điện thoại do Bình cho), lát sau có 2 xe ôm chở qua biên giới”.

Cũng như Trung, ngay trong đêm khuya nhóm của Th. gồm 4 người được đưa đi ăn nhậu no say và đích thân Khoa tặng 4.000 USD (mỗi người 1.000 USD) để giải trí. Chơi và thua, lại được ứng tiền, đến chiều tối Th. thua hết 3.000 USD. Khoa đưa Th. đi ăn uống, nghỉ ngơi để “lấy sức gỡ vốn”.

Tối 21.4, Th. được ứng thêm 2.000 USD, sang sòng bạc Winn chơi và cũng bị cháy túi. Th. kể: “Khi thua bạc, viết giấy nợ xong, em bị nhốt chung với B. (thua 2.400 USD) và Phan Văn Chung (thua 5.000 USD) ở một phòng trọ có mấy thằng mặt mày hung tợn canh giữ. Bọn chúng thay nhau khủng bố tinh thần, dọa sẽ đưa tụi em đi bán thận, mỗi quả trị giá 3.000 USD, nếu gia đình không mang tiền sang chuộc. Nghe vậy, đứa nào cũng lo lắng, mất ngủ nên phải gọi điện thoại về kêu cứu”.

Do gia đình chưa kịp đem tiền sang chuộc nên Th. bị giam 7 ngày, còn B. bị nhốt 9 ngày...

Trước ngày đi chuộc con, bà Nguyễn Thị Nghĩa (mẹ Th.) cho biết đã rủ bà Tuyết (mẹ B.) đi Thủ Đức (TP.HCM) tìm thầy để chống bùa. “Nghe nhiều người đồn, mấy đứa đi Campuchia đánh bạc được chuộc về thế nào nó cũng quay trở lại do bị bỏ bùa mê. Nhiều người mách bảo có ông “thầy miên” ở Thủ Đức nên rủ bà Tuyết mang hình tụi nó xuống cho thầy yểm. Tối nay (27.4), tụi tôi phải tiếp tục mang trái cây xuống cho thầy làm phép”, bà Tuyết kể.

Đến nhà Hồ Chí Thành (19 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi, Bến Cát, 3 lần gia đình phải đi chuộc về, hết tổng cộng 9.000 USD) thì “quý tử” không có ở nhà. Mẹ Thành cũng kể: “Tuần này nhờ ông thầy ở Long An cho lá bùa (tốn 500.000 đồng), thấy thằng Thành khác hẳn. Chứ lúc trước, mới về thấy nó lơ ngơ như người mất hồn, cứ luôn miệng đòi đi. Bây giờ, thấy người lớn nó biết chào hỏi. Sáng theo ba đi làm. Nghĩ cũng mừng”.

Hoàng Tuấn - Trương Huyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.