"Tứ đức" thời hiện đại

10/04/2007 18:32 GMT+7

Cứ tưởng "công dung ngôn hạnh" đã thành "đồ cổ", nhưng thực ra không phải vậy. Nhất là khi bạn đến những trung tâm dạy nữ công gia chánh. "Đồ cổ là... đồ quý, phải bảo tồn và phát huy" - một học viên học tỉa rau củ tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM dí dỏm với chúng tôi như thế.

Rủ nhau đi học

"Ông bà xưa vẫn răn dạy con gái về tam tòng tứ đức, nghe hoài sợ quá!" - Kim Anh, cô gái nhuộm tóc hai màu, nói như thế. Ngẫm nghĩ một chút, cô tiếp: "Em chỉ thấy sợ những ý nghĩ xưa cũ chứ còn tinh thần của tứ đức thì em... ok". Vừa nói tay cô vừa thoăn thoắt cắm những bông lys thành một dáng suối đổ thật đẹp trong chiếc bình đứng.

Cô giáo dạy tỉa rau củ Đỗ Nga tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM nhận xét: "Con gái thời nay nhiều cô xinh đẹp và hiện đại nhưng vẫn rất quan tâm đến nữ công gia chánh. Tôi nghĩ đó là một nét đẹp rất riêng của phụ nữ, vẫn được các cô giữ gìn". Có đến những lớp dạy nữ công tại nhà văn hóa này mới thấy được sự say mê của các cô gái. Bàn tay tỉa rau củ thoăn thoắt, thoăn thoắt. Mai Hân, một học viên cười giòn với tôi: "Mình phải biết nấu ăn, biết chăm sóc nhà cửa chứ. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà".

Về phần "ngôn", nhiều cô gái tham gia các khóa học nói chuyện trước công chúng do Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM hoặc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức. K.Phúc nói: "Nói chuyện thì ai cũng biết. Nhưng nói thế nào cho hay, cho thuyết phục.  Em đi học để nói chuyện được hay hơn, thuyết phục hơn". Không chỉ riêng Phúc có ý nghĩ như vậy. Bằng chứng là các lớp dạy giao tiếp, nói trước công chúng luôn đông học viên nữ. Nhiều bạn "thú nhận" mình đi học để rèn luyện chữ "ngôn" cho phù hợp trong thời hiện đại!

Không chỉ học trong các lớp học, nhiều bạn nữ còn tự mua sách nấu ăn, cắm hoa, giao tiếp về tự học. Gặp Hạnh Dung tại nhà sách Nguyễn Huệ (TP.HCM) khi cô đang cầm trên tay các quyển sách về hạt giống tâm hồn, rèn luyện nhân cách, cô cười: "Đọc những câu chuyện cảm động, mình cũng xúc động theo, lòng nhân ái cũng được gợi mở. Mình mua sách cho mình và em gái nữa". Khi được hỏi bạn quan niệm về chữ "hạnh" thời nay như thế nào, Dung cười: "Giữ gìn đức hạnh thời nay không còn là nam nữ thọ thọ bất thân nữa. Như vậy người ta cười chết. Nhưng vấn đề phải biết đâu là điểm

Các lớp học nữ công gia chánh tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM:
- Cắt uốn tóc
- Cắt may (có lớp may vá căn bản trong gia đình)
- Trang trí mỹ thuật (có lớp cắm hoa)
- Thẩm mỹ (có lớp  trang điểm cơ bản)
- Chế biến thực phẩm (có lớp nấu ăn căn bản trong gia đình)
Học phí dao động trong khoảng 220.000đ đến 350.000đ một khóa một tháng, ngày học ba buổi.

dừng, phân biệt rõ tình cảm, sống đàng hoàng, ngay thẳng và biết quan tâm giúp đỡ người khác là chữ hạnh tốt nhất rồi". Để chăm sóc dung nhan của mình, các cô gái tham dự những lớp dạy trang điểm cơ bản. Học cách chăm sóc bản thân mình cũng là học cách chăm sóc gia đình.

Và... hành

Với các cô gái mê học tứ đức thời nay, học xong thì chuyện "hành" là tất nhiên. Cô Ng.T.Lành kể: "Con gái tôi đi học nấu ăn căn bản ở nhà văn hóa. Về, nấu cho mọi người ăn, mấy lần đầu cũng có chút trục trặc nhưng sau đó thì tốt rồi. Ai cũng động viên nó. Sau này có gả nó cho ai, tôi cũng an tâm không sợ mẹ chồng... mắng vốn!". Vừa nói cô vừa cười đầy hạnh phúc. Quả là niềm vui của bà mẹ nào cũng giống nhau khi con gái mình trưởng thành.

Còn bạn K.Linh, người chuẩn bị lên xe hoa vào cuối tháng này, đi học nấu ăn cùng chồng sắp cưới, thì cười: "Hai vợ chồng đều là công chức, cũng phải biết nấu những món đơn giản để không có vợ nấu thì có chồng nấu. Kiến thức nấu ăn cũng cần thiết lắm". Họ cũng đồng thời tham dự lớp học tiền hôn nhân. Linh tâm tình: "Mình thuyết phục chồng cùng tham gia học. Phụ nữ ngày nay cũng phải để người đàn ông trong nhà gánh vác tiếp chuyện nhà". Còn N., chồng sắp cưới của Linh nói chắc nịch: "Không chỉ chuyện gia chánh cần cho nữ mà cũng cần cho nam nữa. Thời nay, đàn ông cũng cần học để chia sẻ nỗi vất vả với phái nữ". Xem ra, chữ "ngôn" của Linh đã đạt đến độ thuyết phục đáng kể...

Tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, mỗi buổi học có khoảng 40 lớp, mỗi lớp từ 25 đến 40 học viên nữ. Bình quân mỗi ngày có hơn 1.000 bạn nữ đến với các lớp học nữ công gia chánh. Không chỉ có Nhà văn hóa Phụ nữ, TP.HCM còn khá nhiều lớp dạy nấu ăn, cắm hoa, giao tiếp... tại các nhà văn hóa huyện, quận trong và ngoài thành phố.

Có kiến thức xã hội, chuyên môn vững vàng, nắm vững nữ công gia chánh và lời ăn tiếng nói thuyết phục người khác... rất nhiều cô gái thời nay đã tự chọn cho mình một định nghĩa "tứ đức" theo cách của họ. Cuộc sống mới đang mở ra trước mắt giới nữ và họ đã bước ra xã hội đầy tự tin cũng như giữ được lửa ấm dưới mái nhà của mình.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.