Tự hào là con cháu Bác Hồ!

10/10/2008 12:13 GMT+7

Đại diện cho gần 4 triệu đồng bào VN ở nước ngoài, 30 thí sinh đến từ 20 nước và vùng lãnh thổ tụ họp về Hà Nội để tham dự Hội thi sơ khảo toàn quốc "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" khai mạc ngày 10.10.

Dù đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung: "Niềm tự hào là người Việt, tự hào là con cháu Bác Hồ"... 

Từ nước ngoài nhớ về Bác kính yêu

Theo ông Phạm Sỹ Tam - Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được phát động rộng rãi, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sau hơn 3 tháng tiến hành sơ khảo cũng như lựa chọn, Ban tổ chức (BTC) đã chọn ra 30 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho cộng đồng người Việt đang học tập và sinh sống tại nước ngoài.

Hội thi đã tạo được không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi tại hầu khắp các địa bàn có người Việt định cư, thu hút đông đảo mọi thành phần người Việt tham gia gồm có lưu học sinh, cán bộ, chuyên gia, người đi lao động xuất khẩu và đông đảo bà con Việt kiều... Ông Tam cũng nhấn mạnh: Các thí sinh về đây đều có một điểm tương đồng, đó là tấm lòng yêu quê hương, tự hào là người Việt, tự hào là con cháu Bác Hồ.

Hội thi sơ khảo toàn quốc "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 - 11.10 tại Hà Nội; vì vậy, từ 1 tuần trước, từ khắp các quốc gia trên thế giới, các thí sinh đã lần lượt có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cùng tất cả thí sinh trong cả nước.

Thí sinh cao tuổi nhất trong số 30 thí sinh đặc biệt này có lẽ là ông Trần Tử Quán - Việt kiều ở Italia. Ông sang Italia du học từ năm 1953 và ở lại từ đó cho tới nay. Năm 1976, sau khi đất nước thống nhất, ông là một trong số những Việt kiều đầu tiên được trở về thăm quê hương. Thời gian ở trong nước không nhiều, nhưng hình ảnh của Bác Hồ, những câu chuyện về Bác thì được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng hơn 5.000 người Việt tại Italia.

Khi nghe tôi hỏi câu chuyện về Bác Hồ mà ông sẽ dự thi, ông cười hóm hỉnh: "Tôi muốn giữ câu chuyện của mình bí mật tới phút chót. Mai anh cứ tới xem, sẽ biết ngay thôi"...

Từ một câu chuyện 10 năm trước...

 
Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu thí sinh là kiều bào nước ngoài về tham dự Hội thi sơ khảo khu vực V "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Không giống như nhiều thí sinh khác, tiến sĩ Trần Đăng Xuân - giảng viên Trường ĐH Ryukyus (Nhật Bản) có được một câu chuyện về Bác Hồ hết sức độc đáo và may mắn. Cách đây 10 năm, khi anh mới sang Nhật Bản du học, trong một lần tình cờ trò chuyện, anh đã được một ông cụ người Nhật Bản kể cho nghe câu chuyện của ông về lần gặp Bác Hồ, một kỷ niệm không thể quên trong đời ông.

Đó là thời điểm năm 1945, khi quân Nhật vừa "hất cẳng" quân Pháp tại chiến trường Đông Dương. Một ngày nọ, người lính Nhật đang đứng gác trong doanh trại thì một người đàn ông VN đứng tuổi bước vào, tuy cách ăn mặc khá giản dị nhưng anh đoán đó chắc là một vị lãnh đạo cấp cao của Việt Minh. Anh đã rất bất ngờ khi ông chủ động tới bắt tay, hỏi chuyện anh và gia đình, rồi khuyên anh phải giữ gìn sức khỏe.

Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng khiến anh nhớ mãi bởi sự ân cần, cách nói chuyện cuốn hút và kiến thức rộng của ông. Hơn 20 năm sau này, khi đã trở về nước, trong một lần xem trên TV, người lính đó mới nhận ra người đàn ông VN năm nào đã trò chuyện với anh chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó càng khiến người lính cảm động và ngay lập tức, ông đã đi tìm một tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để treo trong nhà mình, với một sự kính trọng vô hạn.

"Nghe xong câu chuyện của ông cụ, tôi mới càng thấy tự hào khi người VN mình có Bác Hồ" - anh Xuân tâm sự, "và khi biết có cuộc thi kể chuyện về Bác, tôi liền nhớ ngay tới câu chuyện của người lính Nhật 10 năm trước"...

Cô Hoàng Lan - Việt kiều tại Pháp, cũng là một thí sinh thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi cô vốn là một nghệ sĩ opera có giọng hát truyền cảm. Cô tâm sự: "Tôi đến với cuộc thi bằng tác phẩm "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" của nhạc sĩ Trần Hoàn. Tôi cực kỳ xúc động trước câu chuyện trong bài hát này này, bởi nó thể hiện rất rõ tình yêu quê hương vô bờ bến của Người, yêu ngay từ một câu hát dân ca. Là một nghệ sĩ, tôi cảm thấy câu chuyện rất gần gũi và khiến tôi cảm thấy tự hào hơn về nghề nghiệp của mình". 

Bạn Đường Thanh Hương Giang (16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, học sinh tại Trường THPT Golianova, Ukraina): "Bài học tiếng Việt đầu tiên là câu chuyện về Bác". Sinh ra ở VN nhưng lên 1 tuổi, em và gia đình chuyển sang Ukraina sinh sống. Em được nghe mẹ kể cho nghe những câu chuyện về Bác và đó cũng là những bài học tiếng Việt đầu tiên mà mẹ dạy em. Ngoài ra, em cũng được đọc những câu chuyện về Bác trong giờ học môn lịch sử Châu Á tại trường. Điều đọng lại trong em chính là tình yêu của Bác dành cho các em thiếu nhi. Với các em nhỏ, Bác lúc nào cũng dành những sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Vì vậy, em đã chọn câu chuyện "Bác Hồ đến thăm các cháu mồ côi" để tham dự cuộc thi. 

Theo Hải Phong - Phi Long/Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.