Tự hào làm cán bộ Đoàn và cưới người làm Đoàn

Thúy Hằng
Thúy Hằng
26/03/2022 10:00 GMT+7

“Nếu có ai đó hỏi tôi điều gì đem lại nhiều kỷ niệm nhất, tôi sẽ tự hào trả lời rằng: làm cán bộ Đoàn và cưới người làm Đoàn. Với tôi, những ngày tháng làm cán bộ Đoàn chính là những ngày tháng đẹp nhất”.

Đó là những lời bộc bạch của chị Tô Ngọc Hạnh Nữ (28 tuổi), Bí thư Đoàn phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam). Cơ duyên đưa lối, chị có mối tình thật đẹp với cán bộ Đoàn. Chồng chị là anh Đỗ Văn Trân (29 tuổi), hiện là Phó bí thư Đoàn xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ.

Ảnh cưới trong màu áo Đoàn thanh niên của hai vợ chồng

NVCC

Từ ghét thành yêu

Chị Nữ và anh Trân cùng là sinh viên ngành công tác xã hội, Trường ĐH Quảng Nam. Học trên chị Nữ một khóa, anh Trân biết mặt chị Nữ đã lâu nhưng không lại gần bắt chuyện hay làm quen. Trong khi đó, chị Nữ cũng tâm sự, ấn tượng ban đầu của chị với anh Trân khi mới gặp cũng là “ghét”.

“Năm 2016, Đoàn thanh niên đi tình nguyện ở xã Trà Mai, H.Nam Trà My, vùng sâu vùng xa vô cùng khó khăn của Quảng Nam. Chúng tôi mắc điện, nước, lắp đèn cho người dân địa phương. Tối đến, thanh niên đều phải nằm ở nhà cộng đồng của người dân, trong khi anh Trân kia quen với một anh nào đó ở huyện và được ngủ ở nhà khác “xịn” hơn. Lúc đó tôi rất ghét, tôi nghĩ “đi tình nguyện phải chịu khổ, răng đi tình nguyện mà đòi ở sung sướng rứa”, chị Nữ hồi tưởng.

Thế nhưng dần dần, sau những hoạt động Đoàn, những chiến dịch thanh niên tình nguyện vì cộng đồng mà các đơn vị Đoàn cùng chung sức, cả chị Nữ và anh Trân đều hiểu hơn về nửa kia. Chị Nữ kể có đi cùng, chứng kiến tâm huyết của anh Trân trong những chiến dịch vì cộng đồng mới thấy thấu hiểu đây là một cán bộ Đoàn máu lửa. “Mưa nắng anh không ngại, vất vả cực khổ như thế nào anh cũng đặt hết tâm sức của mình vào công việc. Nhiều khoảnh khắc nhìn anh làm việc, tôi rất thương”, chị Nữ nói.

Trong khi đó, anh Trân kể quãng thời gian sau này cả anh và chị Nữ cùng tham gia lớp học về quản lý nhà nước được tổ chức ở Đà Nẵng, cuối tuần nào anh cũng rủ chị Nữ đi cùng xe máy với mình. Trên chặng đường hơn 80 km, họ trò chuyện và dần dần thân thiết hơn.

“Chúng tôi mến nhau lúc nào không hay, chính thức yêu nhau vào tháng 9.2018. Cán bộ Đoàn ai cũng bận bịu, không có thời gian hò hẹn. Chính những khoảng thời gian tham gia các chương trình, các hoạt động Đoàn là lúc chúng tôi được nhìn thấy nhau, nói chuyện cùng nhau, thế cũng đủ vui rồi”, anh Trân bộc bạch.

Đoàn cho chúng tôi cả cuộc đời

Năm 2020, anh Trân và chị Nữ nên duyên vợ chồng. Trong ngày đính hôn, cô dâu chú rể, đội bê tráp hai họ đều mặc áo xanh của Đoàn thanh niên.

Năm 2021, thanh niên cả nước căng mình tham gia các hoạt động tình nguyện chống dịch, gia đình có 2 cán bộ Đoàn càng bận bịu hơn. Anh Trân tham gia cùng đội phản ứng nhanh của y tế địa phương, truy vết F0, hỗ trợ các F0... Anh Trân, chị Nữ tổ chức hoạt động để thanh niên tình nguyện hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin, nấu đồ ăn tặng bà con khu cách ly, tổ chức các chuyến xe đón bà con Quảng Nam từ TP.HCM về quê (thời điểm TP.HCM bùng dịch)… Đồng thời, hai cán bộ Đoàn kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm, gửi tặng bà con TP.HCM khó khăn trong dịch, xây dựng tổ thanh niên tình nguyện dọn dẹp khu cách ly ở quê nhà…

Chị Nữ kể có thời điểm ngày nào 11, 12 giờ đêm, anh Trân mới về tới nhà. Song họ đã quen với công việc của nhau, chẳng ai than phiền hay giận dỗi. Nửa kia tự hiểu, người này về trước sẽ nấu cơm, dọn nhà, người kia rửa chén, giặt đồ.

“Tôi tâm niệm, tình yêu đẹp nhất không phải tài tử cùng giai nhân, mà là tìm được người cùng chung chí hướng. Kể ra cũng liều lắm, người ta mới dám lấy người chồng làm cán bộ Đoàn như tôi. Bởi cán bộ Đoàn là đi sớm về khuya và cũng chẳng có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình. Vậy mà, bây giờ nhà có đến cả hai cán bộ Đoàn thì chẳng ai tị nạnh ai cả. Phải không đồng chí chồng nhỉ?”, chị Nữ vui vẻ nói.

Trước ngày sinh nhật Đoàn 26.3.2022, chúng tôi trò chuyện trực tuyến với hai vợ chồng. Cả anh Trân và chị Nữ đều đang là F0, họ cùng chăm sóc, động viên nhau ngày khỏe lại sẽ tiếp tục dành tuổi trẻ cho những hoạt động Đoàn kế tiếp. Anh Trân nói cả anh và chị đều biết ơn Đoàn thanh niên, vì nhờ Đoàn mà mình trưởng thành hơn. “Từ hoạt động Đoàn, chúng tôi được tôi luyện bản lĩnh, chí hướng, để con người trở nên tốt đẹp hơn. Và đặc biệt, tổ chức Đoàn là cầu nối, để gắn duyên chúng tôi thành vợ chồng”, anh bộc bạch.

Còn chị Nữ thì quá xúc động đã bật khóc. Chị nói, nếu được chọn lại một hay nhiều lần nữa, chị vẫn chọn làm cán bộ Đoàn. Làm cán bộ Đoàn và cưới người làm Đoàn là những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chị…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.