Từ Huy - Cuộc dạo chơi...

07/09/2006 23:58 GMT+7

Lúc 8 giờ ngày 6.9.2006, nhạc sĩ Từ Huy đã bị đột quỵ tại Đà Lạt rồi từ đó chìm vào hôn mê sâu...

Trong trí nhớ của bạn bè, vẫn thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của anh mỗi sáng ngồi đốt thuốc dưới tán những cây dù trong khuôn viên Hội m nhạc (81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM), mỗi tối cùng vài người bạn nhấm nháp ly rượu ở Dòng Thời Gian (104 Cao Thắng). Vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang vai và cặp kính gọng tròn như vẫn còn in đậm trong tâm trí những người thân quen.

Nhạc sĩ Từ Huy tên thật là Tạ Từ Huy, sinh ngày 15.10.1948 tại Quảng Nam. Khu Gò Nổi, huyện Điện Bàn quê anh vốn là đất "địa linh nhân kiệt" từng sản sinh các danh nhân như Hoàng Diệu, Trần Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thị Bình... Cha anh là một nhà Nho rất mê hát bội và thi ca nên ngay từ bé, lúc chưa đi học Từ Huy đã thuộc lòng nhiều bài thơ. Rồi ở cấp tiểu học, Từ Huy lại được học một ông thầy gốc Huế rất yêu thơ văn, hay làm thơ và đọc thơ cho học trò nghe nên việc Từ Huy làm thơ trước khi làm nhạc, hoặc chuyện ca từ trong nhạc từ Từ Huy đầy chất thơ cũng là dễ hiểu. Những bài thơ đầu tiên của Từ Huy được đăng trên các báo Đối Diện, Điện Tín, Thiện Mỹ... và trong di sản mà anh để lại, ngoài hơn 70 ca khúc còn có 2 tập thơ Hình như là hình như và Suối tơ vàng. Trước 1975, Từ Huy từng học Cao đẳng mỹ thuật Huế (do vậy sau này anh đã có hơn 20 năm làm họa sĩ trình bày cho Báo Phụ Nữ TP.HCM) nhưng do trốn lính nên anh vào Sài Gòn học đại học và đến ngày đất nước thống nhất thì anh đang là Trưởng ban văn nghệ Đại học Văn khoa. Từ đây Từ Huy tích cực tham gia hoạt động phong trào thanh niên, anh có mặt trong CLB Sáng tác trẻ Thành đoàn cùng các nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn Hiên, Lã Văn Cường... Các sáng tác trong thời kỳ này của anh tiêu biểu như Hãy đàn lên, Những lời em hát, Mùa xuân tình yêu, Hát nữa đi... Theo nhạc sĩ Thế Hiển thì ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi của Từ Huy được anh em trong giới nhạc sĩ TP.HCM đánh giá rất cao: "Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co sông Thu êm đềm...". Năm 1991, nhóm Những Người Bạn ra đời, gồm 8 nhạc sĩ (Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Huy, Vũ Hoàng, Nguyễn Văn Hiên). Một năm sau (1992), nhóm Những Người Bạn có một sân khấu riêng ở số 7 Nguyễn Văn Chiêm (Q.1, TP.HCM) và nhạc sĩ Từ Huy được nhóm ủy thác điều hành sân khấu này. Nơi đây đã thu hút rất đông khán giả yêu nhạc và cũng từ sân khấu này, nhiều ca sĩ, nhóm nhạc đã thành danh như Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Thu Hà, Hồng Ngọc, Mỹ Lệ, Vân Khánh, Hồ Lệ Thu, Mỹ Tâm, Quỳnh Lan, Tam ca Áo Trắng, Tam ca Thế Hệ Mới, Đô Rê Mi... Nhạc sĩ Từ Huy từng có mặt trong Ban Chấp hành Hội m nhạc TP.HCM, ở cương vị này anh được biết đến như một người luôn đấu tranh không mệt mỏi về tác quyền. Anh từng tự nhận: "Tôi là người hay vơ vào mình những công việc khó khăn. Ví như ở sân chơi tác quyền, hình như tôi là kẻ "cầm đèn chạy trước ô tô". Vì phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của các đồng nghiệp mà tôi phải to tiếng".

Cuộc sống của Từ Huy như một cuộc dạo chơi. Mà, hầu như đời anh luôn là những chuyến dạo chơi, tự coi mình là Cánh chim lang thang. Được "bay nhảy" như thế chính là bởi anh có một người vợ biết cảm thông sâu sắc công việc của chồng. Anh bảo: "Bạn có thấy nay tôi ở Hà Nội, mai ở Cần Thơ, lúc Đà Nẵng, Nha Trang... lang thang viết lách thì hẳn bạn biết tôi có một người vợ hiểu biết công việc của chồng như thế nào...". Và như một ngẫu nhiên, cơn đột quỵ đến với anh khi anh đang cùng bạn bè thăm thú Đà Lạt - thành phố từng gây cho anh ngập tràn cảm xúc để viết Đà Lạt mộng mơ...

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.