Ngay trong phần xét hỏi, Hương đã làm nhiều người ngỡ ngàng khi cho biết có con nhỏ vừa sinh ngày 16.6.2006. Trong khi đó, Hương bị bắt ngày 5.2.2005, tức là 7 tháng sau khi bị bắt Hương đã mang thai trong trại tạm giam Chí Hòa. Tất nhiên, đứa con này không phải của chồng Hương - Nguyễn Anh Tài - vì Tài đang thi hành án từ năm 2000 tại trại giam Xuân Lộc.
Hương vốn là một con nghiện nên biết các đầu mối cung cấp "hàng" và nhanh chóng trở thành "nhà phân phối". Khoảng tháng 9.2004, trong một lần đi thăm nuôi mẹ đang thi hành án tại trại Đồng Phú, Hương gặp Nguyễn Thị Hòa cũng đi thăm nuôi con là Trần Thu Huyền. Khi trở về, Hương bị nhỡ xe nên được Hòa cho quá giang xe về chung. Dọc đường đi, hai bên đã tâm sự và móc nối làm ăn với nhau. Từ đó đến tháng 2.2005, Trần Thị Hương đã mua của Trịnh Thị Thu Hường và hai đối tượng nam tên Tuyến (em ruột của Toản là chồng của Hường) và Châu là bạn của Tuyến (người Nghệ An,
|
Điều 35, Bộ luật Hình sự quy định: Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Không áp dụng hình phạt tù tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội, đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử. Không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong trường hợp này hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân. |
Trong đó, Hương khai chỉ bán cho Hòa 20 bánh số còn lại Hương bán cho nhiều người khác. Còn Hòa lại khai mua của Hương đến 25 bánh heroin! Trong quá trình làm ăn, Hương cũng lấy lại của Hòa tổng cộng 3 bánh và 5 lượng heroin để cung cấp cho khách quen những lúc cấp thiết... Trong vụ án này, ngoài Hòa (mua bán trên 162 bánh) và Trịnh Tiến Hoạt (mua bán trên 100 bánh) thì Hương là người xếp vị trí thứ ba với số lượng heroin đã mua bán lên đến 26 bánh và 7 lượng heroin với trọng lượng gần 9 kg thu lợi 6.000 USD và 84.000.000 đồng. Với số lượng heroin mua bán như trên Trần Thị Hương chắc chắn phải đối mặt với mức án tử hình nên đứa trẻ vừa mới sinh là một "lá bùa hộ mệnh" có ý nghĩa cho chuyện sinh tử của Hương.
|
|
Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, chủ tọa hỏi Hương: "Khi bị bắt, bị cáo đã mang thai chưa?". "Chưa!". Vị chủ tọa tiếp: "Đó là con của ai?". Hương đáp lí nhí: "Của một người bạn tù". Khi bị hỏi có ai giúp không thì Hương lắc đầu, khăng khăng nói là "do bị cáo tự tạo ra!". Vị chủ tọa truy: "Không ai giúp tại sao người đàn ông đó lại có thể lù lù ở trong phòng giam của bị cáo?". Lúc này, Hương chỉ im lặng và cúi mặt nhất định không khai báo. Vị chủ tọa tiếp: "Theo quy định của pháp luật thì không cần biết cha của đứa bé là ai. Tuy nhiên, việc bị cáo có đứa con này lại là vấn đề khác. Nên tòa sẽ còn trở lại xét hỏi vấn đề này".
Theo thông tin riêng của Thanh Niên thì Hương từng có lời khai trong thời gian bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa. Theo đó, Hương từng xin tinh trùng của một bị án tên N.H.T (đang thi hành án 27 năm tù) ở buồng giam cạnh buồng giam của Hương. T. đã đựng tinh trùng vào một lọ thuốc và đưa qua lỗ thông gió cho Hương. Hương đã tự "thụ tinh nhân tạo" và một đứa bé đã được sinh ra. Được biết, kết quả giám định ban đầu cho thấy đứa bé chính là con của T.
Tuy nhiên, có những thông tin cho rằng lời khai của Hương không có cơ sở để tin cậy vì việc "thụ tinh nhân tạo" kiểu này khó có thể "thành công" và Hương ở khu biệt giam dành cho những bị can, bị cáo có mức án nặng không thể tiếp xúc với bên ngoài chứ đừng nói đến chuyện tiếp xúc với buồng giam bên cạnh. Vì vậy, không loại trừ khả năng đã có sự tiếp tay của những người có trách nhiệm tiếp sức cho Hương để có được đứa con nhằm thoát tội tử hình.
Vụ án này sẽ được xét xử đến ngày 22.1.2007.
| Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hòa bắt đầu mua bán heroin từ năm 1996. Qua sự giới thiệu của Trần Đức Hưng (con trai Hòa, chết năm 2001), Hòa lặn lội ra Quảng Ninh và Hà Nội "bắt mối" với Nguyễn Thị Hoàn Lê để mua heroin sau đó vận chuyển bằng tàu hỏa vào bán lẻ tại TP.HCM. Đến khi Hòa bị bắt và bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy" thì Hòa đã chỉ đường cho con gái là Trần Thu Huyền ra Hà Nội tiếp tục gặp Lê để theo đuổi "sự nghiệp" mua bán cái chết trắng. Đến năm 2000, Hòa được đặc xá. Sau khi trở về với đời thường, Hòa chuyển sang mua bán số lượng lớn, bành trướng hoạt động của tổ chức này cho đến tháng 2.2005 thì bị cơ quan chức năng bóc dỡ. Ngoài Lê, Hòa còn mua của Trịnh Tiến Hoạt trên 100 bánh heroin... Hòa đã 40 lần chuyển khoản qua Ngân hàng Đông Á với số tiền trên 9 tỉ đồng để thanh toán cho Hoạt. Tổng cộng, đường dây này đã mua, bán trót lọt 162 bánh heroin và 56,5 lượng heroin. |
Lê Nga


Bình luận (0)