"Tủ sách Đặng Thùy Trâm" tới với Núi Thành

04/06/2024 12:37 GMT+7

Huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam là huyện giàu truyền thống cách mạng và kháng chiến. Gần 20 năm nay, Núi Thành lại nổi lên là một huyện vùng cát trắng nhưng làm kinh tế rất giỏi. Một địa phương vừa chói sáng về truyền thống vừa giỏi giang khi làm kinh tế thị trường thì đúng là nơi "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" phải đến.

Để sát cánh với các em học sinh trường THCS Trần Cao Vân, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành - sát cánh qua con đường đọc sách, bây giờ hay gọi là văn hóa đọc - nhóm những người bạn sáng lập "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" đã tới với trường THCS Trần Cao Vân mang 600 quyển sách hay của NXB Kim Đồng bổ sung vào thư viện nhà trường. Số sách này do anh Đoàn Thế Bảo - đại diện Tộc họ Đoàn Núi Thành tặng cho trường.

"Tủ sách Đặng Thùy Trâm" tới với Núi Thành- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi trao tặng "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" tại Núi Thành, Quảng Nam

T.T

Buổi sáng 1.6 Núi Thành nắng gắt, nhưng tình cảm của những người tặng sách và những người nhận sách thì mát rượi niềm vui.

Thầy Châu Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS Trần Cao Vân, xã Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam, cùng các thầy cô giáo nhà trường hân hoan đón sách về thư viện cho các em học sinh từ nay có sách hay để đọc.

Khi bày sách Kim Đồng trước các em học sinh, những quyển sách kinh điển như Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn lớn Tô Hoài, quyển Quốc văn giáo khoa thư quen thuộc với học sinh cách đây 2/3 thế kỷ được in lại, cùng nhiều quyển sách hay khác có thể thỏa mãn phần nào khát khao đọc sách của các em học sinh hôm nay. Thầy Tuấn, khi phát biểu cảm tưởng, đã rất cảm động vì được đón những quyển sách hay này, bởi đây là món quà tinh thần mà theo thầy "còn quý hơn những món quà vật chất" vì nó nuôi dưỡng cho học sinh thói quen đọc sách, cho học sinh trưởng thành lên nhờ đọc sách.

Đại diện tộc họ Đoàn, anh Đoàn Thế Bảo, công tác tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đã rất vui mừng khi được tặng món quà có ý nghĩa này cho trường THCS Trần Cao Vân - ngôi trường mà các em học sinh họ Đoàn theo học qua nhiều thế hệ. Bây giờ, quê Tam Hiệp của anh Bảo đã phát triển nhiều về kinh tế, nhiều gia đình đã trở nên khá giả, nhưng món quà sách hay thì bao giờ cũng là món quà rất có ý nghĩa với Tam Hiệp.

Được tham dự buổi tặng "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" cho nhà trường và học sinh Trần Cao Vân, chúng tôi cảm thấy rất vui. Chỉ mong các thầy cô giáo trong trường động viên hướng dẫn cho các em học sinh đọc sách, làm sao việc đọc sách trở thành hoạt động bình thường của mỗi học sinh, tới mức "thiếu sách là không được". Đó là nhu cầu tự thân của mỗi học sinh trường Trần Cao Vân. Được như thế, không chỉ thầy cô giáo trường Trần Cao Vân vui, mà những người tặng sách cũng rất thỏa lòng.

Sắp tới, những người sáng lập "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" sẽ gửi sách hay của NXB Kim Đồng tới tận đảo Thổ Chu cho trường Tiểu học & THCS tại hòn đảo tận cùng Tổ quốc này, như món quà thương yêu gửi tới các em học sinh còn nhiều vất vả ở đây.

Làm sao nhân rộng "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" tới mọi miền Tổ quốc, nhất là những nơi vùng sâu vùng xa, vùng còn khó khăn của đất nước mình - đó là tâm nguyện của những người đóng góp để "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" ngày càng trở nên quen thuộc và thân thiết với các em học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.