Từ Sài Gòn đến cầu sông Kwai

19/04/2009 00:14 GMT+7

Với lộ trình 3.000 km, trung bình mỗi ngày chạy 375 km, đoàn motor Việt Nam sẽ băng qua các chặng Sài Gòn - Mộc Bài - Baven - Pattaya - Kwai - Bangkok. Đã có 33 tay lái của 3 câu lạc bộ ACE Motor Saigon, Motor Nha Trang và HOG (Harley) sẵn sàng lên đường.

Đây là chương trình  caravan bằng motor đầu tiên từ Việt Nam sang Thái Lan do Công ty lữ hành Viking (Việt Nam) phối hợp Công ty du lịch TAT (Thái Lan) tổ chức.

"Bộ Du lịch Thái Lan đã chuẩn bị chu đáo. Hai motor cảnh sát công lộ sẽ hộ tống đoàn suốt hành trình. Đoàn được ưu tiên vào làn cao tốc, trên 100 km/giờ, được vượt đèn đỏ để không bị chia cắt. Chỉ với một điều kiện: đoàn xe phải chạy... bên trái và chỉ bóp còi khi thật cần thiết", ông Pichai, giám đốc TAT tại TP.HCM nói.

Anh Trần Xuân Hùng, giám đốc Viking, nhấn mạnh: "Đây là chuyến đi từ đông sang tây đất nước Chùa Tháp, tiến về Bangkok. Chúng ta sẽ lăn bánh trên các nẻo đường xuyên Á, khám phá các nền văn minh độc đáo của các dân tộc anh em trong khu vực tiểu vùng sông Mê kông. Các buổi đón đoàn tại Pattaya, cầu sông Kwai và Bangkok chắc sẽ rất vui. Thành viên các câu lạc bộ motor phân khối lớn sẽ có dịp trao đổi các vấn đề kỹ thuật, niềm đam mê chu du khắp nơi bằng ngựa sắt".

Trên đất nước chùa Tháp, đoàn sẽ chạy dọc theo chiều ngang, khởi đầu từ cửa khẩu Bavet sang Phnom Penh rồi xuôi về phía tây qua ngã Kor Kong. Tại Thái Lan, đoàn sẽ có những buổi giao lưu văn nghệ, giới thiệu du lịch Việt Nam với 3 câu lạc bộ motor lớn nhất của bạn: Pattaya, Kanchanaburi và Bangkok.

 

Cầu sông Kwai  - Ảnh: Michael Janich

Điểm nhấn của hành trình sẽ là cầu sông Kwai, cái tên được thế giới biết đến từ cuốn tiểu thuyết của Pierre Boulle và bộ phim Bridge of the river Kwai của David Lean, trong đó các tù binh Úc, Hà Lan và Anh bị quân Nhật Bản buộc phải xây hai cầu song song qua sông như một phần của đường sắt Miến Điện.

"Ngày 28.4, đoàn sẽ có mặt tại Kanchanaburi, tham quan sông Kwai với cây cầu nổi tiếng trong bộ phim đã giành 7 giải Oscar.  Chỉ với một cây cầu sắt, mỗi năm tỉnh Kanchanaburi thu hút hơn 10 triệu du khách, đặc biệt là lễ hội Kwai Sound and Light, tái hiện lịch sử cầu sông Kwai trong chiến tranh thế giới thứ II, thường có hàng trăm ngàn du khách đến thưởng lãm", anh Trần Xuân Hùng nói, rồi băn khoăn: "Việt Nam có nhiều địa danh lẫy lừng hơn vậy, nhưng đến bao giờ  chúng ta sẽ làm được như vậy?". Anh Hùng cho biết trong nhiều chuyến caravan do công ty anh tổ chức, độc đáo nhất vẫn là chuyến đi Malaysia 10 ngày dịp Tết 2008.

Hành trình đi và về dài hơn 5.000 km. Từ Việt Nam, đoàn quá cảnh Campuchia, lái xe xuống miền nam Thái Lan, sang Malaysia, đến thủ đô Kualur Lumpur. Đích thân ông Phó bộ trưởng Bộ Du lịch đón đoàn.  Sắp tới, Viking dự kiến tung ra những chuyến đi tương tự. Cụ thể, cuối tháng 6 tổ chức tiếp hành trình khám phá Himalaya và chuyến hành hương về núi thiêng Kailash, thánh địa Phật giáo Ấn Độ. Tháng 8 sẽ có chuyến đi bộ tộc Amish ở Philadelphia (Mỹ), tháng 10 đi Mông Cổ. 

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.