Từ vụ nữ YouTuber không cần đi làm vẫn có tiền: Khi người trẻ sống bất ổn

Câu chuyện cô gái tên K. (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cách kiếm tiền mà không cần đi làm bỗng gây náo loạn mạng xã hội.

Từ vụ nữ YouTuber không cần đi làm vẫn có tiền: Khi người trẻ sống bất ổn - Ảnh 1.

Nhà văn Tống Phước Bảo

CÁT NHI

Clip được đăng tải trên kênh YouTube của K. từ đầu tháng 12.2022, nhưng mãi đến những ngày cuối tháng 3/2023 chợt "nóng" lên bởi sự chia sẻ của rất nhiều người trẻ. Chỉ trong chiều 28/3, clip chỉ cách moi tiền của các anh trai quen trên ứng dụng Tinder với nhiều tuyệt chiêu moi từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng gây ra một sự phẫn nộ khá nhiều từ cộng đồng người trẻ dùng mạng xã hội.

K. còn trẻ, ngoại hình dễ nhìn, ăn nói lưu loát và rất biết cách tạo chiêu trò để thu hút mọi người theo dõi trang cá nhân của mình. Chưa biết đấy có phải là sự thật cô gái trẻ này thực hiện được. Tuy nhiên, với suy nghĩ ra 4 cách moi tiền từ các mối quan hệ trên mạng thì quả thật K. thuộc dạng người trẻ bất ổn trong xã hội hiện đại ngày nay. Bất ổn từ tâm lý, đến cách hành xử, và phô bày điều đó một cách chủ động mà không hề suy nghĩ đến hệ quả. Hay ngay chính K. đủ thông minh để bày trò kiếm lượt theo dõi, để sau đó khóc lóc xin lỗi và dùng các trang tăng lượt theo dõi để bán hàng online, để nhận quảng cáo sản phẩm.

Người trẻ tận dụng mạng xã hội cùng sự phát triển công nghệ để kiếm tiền là điều dễ hiểu bởi nó đang là xu thế phát triển. Tuy nhiên, sáng tạo trên nền tảng số cũng cần một sự tử tế, đàng hoàng và phù hợp với xã hội chúng ta. Những chiêu trò gần đây của người trẻ làm công việc sáng tạo nội dung trên không gian mạng như là một sự kiệt quệ ý tưởng. Dường như số lượt theo dõi, lời tung hô dành cho idol mạng khiến người sáng tạo nội dung bất chấp, bởi họ biết, thị hiếu nghe nhìn ngày nay luôn tò mò vào các nội dung sốc, giật gân hay đi ngược tính chân-thiện-mỹ của xã hội. Càng làm như thế, các clip càng lan truyền, idol càng được theo dõi và trở nên "hot". Độ hot khiến các idol mạng liên tục cao hứng bày trò như một người rối loạn nhận thức, mà không ít người xem, nghe phải lắc đầu ngao ngán bởi đôi khi sự bất ổn này ngang ngửa một dạng "khuyết tật" tâm hồn.

Từ vụ nữ YouTuber không cần đi làm vẫn có tiền: Khi người trẻ sống bất ổn - Ảnh 2.

Nữ YouTuber đang bị dân mạng chỉ trích vì làm những nội dung độc hại

CHỤP MÀN HÌNH

4 cách moi tiền từ các anh trai của K. thể như một kế hoạch dành cho những người trẻ có chút nhan sắc, có chút tinh ranh thực hành và làm biếng mà vẫn muốn có tiền sống. Nào là cách kiếm tiền hàng ngày bằng thủ đoạn quẹt app rồi nhận lời hẹn hò và mượn tiền về taxi, số ít ỏi vài trăm nhưng ngày làm 2 đến 3 lượt cũng có thể kiếm 1 triệu đồng. Đánh đúng vào tâm lý các chàng trai ga-lăng không bao giờ đòi lại 200.000 - 300.000 đồng với một cô gái đẹp vừa quen. Đây chính là sự tráo trở và mang đầy sự lợi dụng của một cô gái tinh ranh. Cho đến cách giả vờ giận hờn khi chàng trai đến trễ để ra luật trễ tính theo phút mà vòi tiền. Và dã man nhất là kiếm tiền bằng cách lì xì đầy toan tính. Vốn dĩ lì xì là một nét đẹp truyền thống ngày đầu năm thì nay qua cách bày trò của K., bỗng nhiên thành một điều gì đó méo mó và xấu đi rất nhiều.

Tôi không dám tin người trẻ lại bất ổn như vậy. Nhưng, kì thực ngoài những lời phản đối, những sự phẫn nộ thì vẫn có không ít cô gái coi đó như một điều bình thường bởi tâm lý "quen gái thì phải tốn tiền", hoặc xem chuyện moi tiền như một điều thử lòng các mối quan hệ trên không gian mạng. Tôi nghĩ, không gian mạng cũng rất nhiều điều tử tế, nhiều câu chuyện từ cõi mạng lan tỏa đã lay động chúng ta rất nhiều. Nhưng, chính tư duy bất ổn của K. và những người như K. mới làm cõi mạng không thể tin được. Chính những người trẻ bất ổn như vậy, khiến không gian mạng trở thành một nơi mà niềm tin giữa con người với con người trở thành con số 0 tròn trĩnh.

K. mới 28 tuổi, K. sống bất ổn đến thế. K. tung tẩy trên không gian mạng để làm trò lố lăng và trơ tráo. K. của 4 cách moi tiền các anh trai trên Tinder, TikToker Nờ Ô Nô của câu chào "Hé lô bà già cô đơn giữa trời đông giá rét"… và sẽ còn bao nhiêu người trẻ bất chấp sống với suy nghĩ bất ổn như vậy ở xã hội này?

Tôi nghĩ, người trẻ có quyền chọn cách sống. Nếu chọn bình an sẽ gặp thanh thản. Nếu chọn bất ổn ắt hẳn sẽ gặp giông bão. Cuộc đời này luôn trả về chúng ta những thứ chúng ta gieo vào nó. Đời vốn dĩ luôn là như thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.